Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trả lời khiếu nại của bà Vương Lan, cư ngụ tại tổ 7, khu phố 8, phường Tam Hiệp (TP. Biên Hòa)

10:03, 01/03/2007

Bà Vương Lan, cư ngụ tại tổ 7, khu phố 8, phường Tam Hiệp (TP. Biên Hòa) khiếu nại: Nhà bà chỉ có 2 mẹ con, con gái bà lại công tác xa, lâu lâu mới về.

Bà Vương Lan, cư ngụ tại tổ 7, khu phố 8, phường Tam Hiệp (TP. Biên Hòa) khiếu nại: Nhà bà chỉ  có 2 mẹ con, con gái bà lại công tác xa, lâu lâu mới về. Ở nhà chỉ có mình bà, lại mắc bệnh đau tim. Nhưng từ hơn 1 năm nay, khoảng từ 23 giờ 30  cho đến  3 giờ sáng ngày hôm sau, thường có người đến chọi đá lên mái nhà bà và đập cửa rầm rầm làm cho bà thường xuyên bị mất ngủ, luôn hoang mang lo sợ và ảnh hưởng nhiều  đến sức khỏe. Bà đã làm đơn gởi chính quyền địa phương và Công an phường Tam Hiệp, việc chọi đá lên mái nhà tuy có đỡ nhưng việc đập cửa rầm rầm hàng đêm vẫn diễn ra.

Qua xác minh chúng tôi nhận thấy, khu dân cư tổ 7, khu phố 8, phường Tam Hiệp khá đông đúc, phía nhà bà Lan dân cư ở san sát nhau. Bên ngoài nhà bà Lan có hàng rào lưới B40, cách nhà khoảng 1,2m - 1,4m, việc đập cửa là khó khăn, chỉ có thể dùng cây chọc vào cửa. Hơn nữa, theo ông  Sửu, Phó trưởng khu phố 8, thì sau khi nhận được đơn của bà Lan, chính quyền địa phương và Công an phường Tam Hiệp có chỉ đạo khu phố theo dõi làm rõ, ông cũng đã phân công đội dân phòng nhiều đêm phục kích vào khoảng thời điểm bà Lan phản ánh, nhưng không phát hiện có người chọi đá và đập cửa nhà bà Lan. Mặt khác, trong khu vực có một số phòng trọ nên Đội Dân phòng cũng thường xuyên qua lại kiểm tra, nhưng cũng không phát hiện. Ngoài ra, một số bà con hàng xóm ở cạnh nhà bà Lan cho biết, ban đêm trong khu vực rất yên tĩnh, nhưng bà con cũng chưa bao giờ nghe tiếng đập cửa nhà bà Lan vào lúc nửa đêm. Tuy vậy, ông Sửu cho biết: Ông sẽ tiếp tục cho người theo dõi ở khu vực nhà bà Lan, nếu có động tĩnh bà  cứ  việc gọi vào số máy điện thoại  di động của ông đã cung cấp.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều