Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 1-12: Cần sự góp sức của cộng đồng...

09:12, 01/12/2009

Bác sĩ Lê Nguyễn Hoàng, Trưởng khoa điều trị AIDS của Bệnh viện da liễu Đồng Nai đã nhiều lần tâm sự chân thành rằng, với những bác sĩ ở những chuyên ngành khác, cứu sống được bệnh nhân là một mục tiêu mang ý nghĩa cao cả, còn với những bác sĩ AIDS, hy vọng cứu sống được bệnh nhân là điều không thể, bởi tất cả bệnh nhân khi vào đây đều đã mắc AIDS giai đoạn cuối.

Bác sĩ Lê Nguyễn Hoàng, Trưởng khoa điều trị AIDS của Bệnh viện da liễu Đồng Nai đã nhiều lần tâm sự chân thành rằng, với những bác sĩ ở những chuyên ngành khác, cứu sống được bệnh nhân là một mục tiêu mang ý nghĩa cao cả, còn với những bác sĩ AIDS, hy vọng cứu sống được bệnh nhân là điều không thể, bởi tất cả bệnh nhân khi vào đây đều đã mắc AIDS giai đoạn cuối. Do đó, chăm sóc và kéo dài sự sống cho bệnh nhân được ngày nào là bác sĩ mừng ngày đó!

 

Bác sĩ Hoàng cũng nói rằng, chăm sóc bệnh nhân AIDS không hề đơn giản, bởi đa số những bệnh nhân này đều có "xuất xứ" khá phức tạp: từ gái mại dâm, người đang thụ án đến kẻ lang thang không nơi cư ngụ... Tuy nhiên, vượt qua hết những khó khăn đó, bác sĩ AIDS vẫn bám trụ với nghề, tận tình chăm sóc, điều trị bệnh nhân.

 

 "Buồn hơn cả là khi chứng kiến bệnh nhân AIDS, đa phần vào đây mà không có lấy một lời động viên, thăm hỏi của gia đình. 10 bệnh nhân vào đây thì may lắm mới có 1 người được gia đình nhìn nhận. Họ bị bỏ rơi, xa lánh, thậm chí cả đến khi chết rồi vẫn không có lấy một nén nhang của những người thân yêu thắp cho mình..." - bác sĩ Hoàng cho biết.

 

Có lẽ cũng chính vì bị bỏ rơi nên rất nhiều bệnh nhân khi vào điều trị tại khoa AIDS đã có thái độ bất cần, liều lĩnh. Không hợp tác với bác sĩ đã đành, bệnh nhân còn tìm mọi cách gây khó cho bệnh viện, như: ăn cắp đồ của bệnh nhân khác, chửi bới, la hét... Khi gặp những tình huống ấy, bác sĩ ở đây lại là những người đứng ra lo lắng, động viên họ yên tâm điều trị.

 

"Giá như có được sự quan tâm hơn nữa từ phía gia đình, thì có lẽ lòng họ sẽ yên bình hơn. Và, giá như có được nhiều hơn sự chăm lo của cộng đồng thì chắc chắn chất lượng sống cuối đời của những bệnh nhân AIDS sẽ được cải thiện. Bởi thực tế, chuyện ăn uống của bệnh nhân ở đây thật khó khăn. Ngoài sự hỗ trợ của bệnh viện và một số rất ít các nhà hảo tâm, phần lớn bệnh nhân đều không có người thân nên thường cho gì ăn nấy" - bác sĩ Hoàng nói.

Phương Thy

 

Tin xem nhiều