Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vượt lên hoàn cảnh để đến trường

09:03, 24/03/2011

Đó là trường hợp của em Phan Thanh Út, học sinh lớp 9/1 Trường THCS Lê Lợi (xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc). Cha bị mù lòa, mẹ mới mất, các anh chị đã lập gia đình, ra riêng và đều nghèo... nhưng với nghị lực và tinh thần ham học, em đã quyết tâm để tiếp tục đến trường.

Đó là trường hợp của em Phan Thanh Út, học sinh lớp 9/1 Trường THCS Lê Lợi (xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc). Cha bị mù lòa, mẹ mới mất, các anh chị đã lập gia đình, ra riêng và đều nghèo... nhưng với nghị lực và tinh thần ham học, em đã quyết tâm để tiếp tục đến trường.

 

Em Phan Thanh Út chuẩn bị cho bữa cơm trưa.

Gia đình em thuộc diện nghèo nên được xã Xuân Trường xây dựng nhà tình thương. Hàng ngày em phải dậy sớm đạp xe vượt qua con đường đất đỏ dài 6 cây số để đến trường. Nhà nghèo nhưng từ nhỏ Út đã chăm chỉ học tập và kết quả là năm nào cũng đạt học sinh khá giỏi. Ngoài thời gian đi học, về nhà Út chăm sóc người cha già bị mù ngồi một chỗ, lo nấu cơm nước, giặt quần áo, tắm rửa cho cha. Những buổi không đến trường, Út lại ra vườn làm cỏ, lấy củi và chăm sóc vườn cây. Út làm việc như một lao động chính trong nhà.

 

Khi công việc nhà chu tất thì em lại ngồi vào góc học tập của mình để học bài. Út chịu khó tìm tòi và giải hết các bài tập trong sách giáo khoa. Em là học sinh ngoan, sống hòa đồng và giúp đỡ bạn bè. Nhận xét về bạn mình, em Nguyễn Hoàng Trung, lớp trưởng lớp 9/1 cho biết: "Không chỉ học đều ở các môn mà Út còn được chọn vào đội học sinh giỏi của trường và tham gia thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp huyện. Với bạn Út, được tiếp tục đến trường là hạnh phúc lớn nhất. Vì vậy, Út luôn cố gắng học tốt để năm tới thi đậu vào Trường THPT Xuân Lộc".

 

Với khuôn mặt luôn tươi cười bên các bạn nhưng có ai biết được đằng sau ánh mắt của Út ẩn chứa bao tâm tư của một người con mất mẹ, còn người cha thì tật nguyền. Và, trong suy nghĩ của cậu học trò nhiều nghị lực này, vẫn canh cánh nỗi lo: liệu em có điều kiện để tiếp tục đến trường trong những năm tới?

Phan Mai - Lê Tùng

 

 

Tin xem nhiều