Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trong những ngày hè: Tuổi mới lớn "chơi mà học"

09:07, 01/07/2009

Hè về, các học sinh làm gì? Bên cạnh một số em lao vào game và những trò chơi vô bổ, thậm chí có hại trên internet, thì nhiều em đã biết chọn cho mình những thú vui lành mạnh, bổ ích...

Hè về, các học sinh làm gì? Bên cạnh một số em lao vào game và những trò chơi vô bổ, thậm chí có hại trên internet, thì nhiều em đã biết chọn cho mình những thú vui lành mạnh, bổ ích...

 

* Thỏa sức vẫy vùng

 

Những ngày cuối tuần, các bể bơi ở Câu lạc bộ Sông Phố (nằm trong khuôn viên Trung tâm thể dục thể thao tỉnh) chật ních người, trong đó đông nhất là các đối tượng ở lứa tuổi mới lớn. Cô Hoa, nhà ở phường Tân Mai, cho biết: "Hè này, thằng con tôi nằng nặc đòi mẹ cho học bơi. Thấy sở thích của con cũng tốt, tôi chiều ý con. Mỗi lần con đi bơi, tôi phải đi theo vì sợ nó xuống hồ dành cho... người lớn". Nhìn theo tay cô Hoa chỉ, chúng tôi thấy một thiếu niên có vóc người dong dỏng cao. Cô Hoa cười cười: "Nó mới 13 tuổi mà đã cao 1,7m rồi đó. Vì to con nên nó ngại xuống bể bơi dành cho trẻ em!".

 

Các em tham gia trò chơi lành mạnh trong dịp hè 2009.

Em Nguyễn Ngọc Ánh, vừa học xong lớp 6, nhà ở xã Hiệp Hòa, học bơi cách đây 3 năm và hiện là một trong những học sinh năng khiếu hệ bán tập trung của Trường phổ thông năng khiếu tỉnh. Khi được hỏi có muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp, cô bé có dáng người thanh mảnh, trả lời: "Em không biết nữa. Bây giờ em chỉ biết tập bơi cho giỏi thôi".

 

Trường phổ thông năng khiếu tỉnh đào tạo song song: vừa dạy văn hóa, vừa phát triển năng khiếu thể dục thể thao (TDTT). Không chỉ đào tạo học sinh năng khiếu tập trung và bán tập trung (Nhà nước có đài thọ kinh phí ăn, ở và sinh hoạt), trường cũng thường xuyên mở các khóa dạy TDTT đại trà (có thu tiền) mà đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên. Cô Văn Thị Hải Yến, Phó hiệu trưởng nhà trường cho hay, năm nào cũng vậy, vào mùa hè có rất đông học sinh đến đăng ký học các môn TDTT. Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên còn hạn chế nên trường chỉ mới mở được một số lớp như: bơi lội, bóng đá, nhảy hiện đại...

 

Nhà thiếu nhi Đồng Nai cũng là một trong những "sân chơi" yêu thích của nhiều thanh thiếu niên ở TP. Biên Hòa. Em Nguyễn Thị Ngọc Huyền (vừa học xong lớp 7 Trường THCS An Bình) là một võ sinh Taekwondo ở đây, nói: "Em tranh thủ học võ để có sức khỏe và để hổng bị mấy bạn con trai ăn hiếp". Theo Giám đốc Nhà thiếu nhi Đồng Nai Nguyễn Thị Ngọc Dung, trong dịp hè này, ở đây có khoảng 500 em theo học võ, trong đó đa số là học sinh từ lớp 6 trở lên. Nhưng không chỉ có những lớp võ mà các sân bóng rổ, hồ bơi... của Nhà thiếu nhi tỉnh cũng có khá đông thanh thiếu niên đến tập luyện, vui chơi.

 

* Náo nức với hoạt động tình nguyện

 

Cuối tháng 6, khi về ấp Bến Cộ (xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch), chúng tôi tình cờ gặp em Nguyễn Thị Ngọc Hà, học sinh Trường THPT Nhơn Trạch. Thấy chúng tôi tò mò khi nhìn Hà đang say sưa ngồi hí hoáy ghi chép, cô Đàm Thị Hiền (mẹ của Hà, là cộng tác viên dân số và cộng tác viên dinh dưỡng của xã) cho biết, Hà đang phụ mẹ sàng lọc, bổ sung danh sách trẻ em trong ấp để tiện việc quản lý trong chương trình phòng chống suy dinh dưỡng.

 

Cô Hiền là nhân viên tạp vụ kiêm nấu ăn ở một trường mầm non. Do công việc hàng ngày khá bận rộn, nên đối với công tác xã hội, cô Hiền đã nhờ sự hỗ trợ của con gái. Ngoài giờ học, Hà thường giúp mẹ ghi chép sổ sách. Những hôm cô Hiền tổ chức nấu ăn để trình diễn cho các bà mẹ xem và học tập, Hà là người phụ bếp, với công việc chính là chuẩn bị nguyên liệu, cắt gọt, rửa rau, củ để sẵn cho mẹ. Ngoài ra, em còn giúp mẹ cân đo các chỉ số cân nặng, chiều cao cho trẻ để mẹ và cán bộ của chương trình theo dõi.

 

Nhưng không chỉ theo mẹ làm công tác xã hội, Hà còn rất "mê" tham gia các hoạt động Đoàn ở địa phương. Cô nữ sinh lớp 11 này tâm sự: "Em rất thích tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh. Nếu có dịp, em sẽ đăng ký ngay, vì em muốn qua đó học hỏi thêm nhiều điều, để từng bước trưởng thành".

 

Trong khi đó, đến với vòng chung kết Hội thi vẽ tranh "Sắc màu tuổi thơ", diễn ra tại công viên Nguyễn Văn Trị (TP. Biên Hòa), vào cuối tháng 6 vừa qua, người xem không chỉ dành nhiều quan tâm đến 138 "họa sĩ nhí", mà còn có ấn tượng tốt về những thanh thiếu niên mặc áo xanh đã theo sát các thí sinh từ đầu buổi đến khi kết thúc để trợ giúp các em.  Nguyễn Hương Thi cho biết, em là học sinh Trường THPT Ngô Quyền và đang tham gia đội thanh niên tình nguyện của Nhà thiếu nhi tỉnh. Theo Hương Thi, việc tham gia đội thanh niên tình nguyện giúp em biết thêm nhiều kỹ năng sống, cách tổ chức sinh hoạt tập thể, sự tự tin trước đám đông...

 

Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết, đội thanh niên tình nguyện của Nhà thiếu nhi tỉnh có 30 em, là học sinh các trường THPT trong TP. Biên Hòa, trong đó đông nhất là học sinh ở Trường THPT Nam Hà. Hàng tuần, Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức một  buổi huấn luyện các kỹ năng cơ bản cho thanh niên tình nguyện. Các em rất hăng hái, tích cực trong nhiều hoạt động, góp phần tạo "sân chơi" cho thiếu nhi do Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức.

 

Thực sự, ở lứa tuổi mới lớn, việc tạo điều kiện để các em đến với những "sân chơi" lành mạnh, bổ ích là thật sự cần thiết, đặc biệt trong những ngày hè. Cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thì phong trào thanh niên tình nguyện, tham gia các hoạt động xã hội cũng là một "sân chơi" hết sức có ý nghĩa đối với các em...

Thống Nhất

 

Tin xem nhiều