
Nằm trong chương trình hoạt động hè năm 2008 với chủ đề "Hè về nguồn", ngày 31-7, tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TP.Hồ Chí Minh) Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức họp mặt 110 thiếu nhi dân tộc thiểu số ở các địa phương trong tỉnh.
Nằm trong chương trình hoạt động hè năm 2008 với chủ đề "Hè về nguồn", ngày 31-7, tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TP.Hồ Chí Minh) Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức họp mặt 110 thiếu nhi dân tộc thiểu số ở các địa phương trong tỉnh.
Bên cạnh việc tuyên dương những đội viên vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt thành tích xuất sắc trong học tập; nhân rộng các điển hình người tốt, việc tốt trong thiếu nhi dân tộc, tại buổi họp mặt, các em còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Qua đó đã để lại trong các em dấu ấn của một mùa hè đáng nhớ.
Em Điểu Thị Kim Trang, học sinh lớp 8 Trường THCS Lê Hồng Phong (huyện Định Quán), đã thức trắng cả đêm, hồi hộp chờ đến sáng sớm để được đi tham dự chương trình này. Nhà em nghèo: cha làm rẫy, mẹ làm mướn. Đối với em, được cha mẹ lo cho cái ăn, cái mặc để được đi học đã là khó, nói chi đến chuyện được đi đây đi đó vui chơi giải trí. Đây là lần đầu tiên Trang được đi Suối Tiên, em cảm thấy rất vui nhưng cũng có chút đượm buồn. Em tâm sự: "Đối với các bạn có thể chuyện đi tham quan như thế này là bình thường, nhưng với những học sinh khó khăn như em thì chẳng được đi đâu nếu không có sự quan tâm của các cấp, các ngành. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để học thật giỏi, có cơ hội vươn lên trong cuộc sống".
Đối với Bùi Chí Hiệp, dân tộc Mường, học sinh lớp 4C Trường tiểu học Phan Bội Châu (huyện Thống Nhất) thì ngay từ nhỏ đã có mơ ước lớn lên làm bác sĩ, cứu bệnh giúp người, đặc biệt là người nghèo. Từ nhà đến trường chỉ cách 4km nhưng Hiệp phải vượt qua một con suối. Nhiều hôm mưa to, việc đi lại của em rất nguy hiểm. Nhưng không vì thế mà Hiệp nản chí. Em đã đi học rất chuyên cần, liên tục là học sinh giỏi. Tại buổi họp mặt, Hiệp cảm thấy rất thú vị. Ngoài việc được giao lưu với thiếu nhi các dân tộc khác cũng có hoàn cảnh khó khăn như mình, em còn được tham quan Thủy Cung, công trình có chiều dài 400m, tượng trưng cho 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Ngoài ra, em và các bạn còn được tắm biển Tiên Rồng - một kỳ quan nhân tạo, một đại dương trong lòng thành phố; tham gia sinh hoạt Đội, các trò chơi vui nhộn do các anh chị đoàn viên thanh niên tổ chức...
Tại buổi họp mặt, các em thiếu nhi dân tộc được giao lưu với Điểu Thị Ngọc Phượng, dân tộc Châu Ro, học sinh của Trung tâm bảo trợ và huấn nghệ cô nhi Biên Hòa. Phượng mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng biết vượt qua số phận, đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Các em còn được giao lưu với Thị Dung, dân tộc Châu Mạ, học sinh lớp 6 Trường THCS Bùi Thị Xuân (TX.Long Khánh). Mặc dù bị hở van tim, gia đình rất khó khăn nhưng Dung vẫn cố gắng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Mọi người cũng rất xúc động khi biết rằng em Điểu Thị Mỹ Lệ, dân tộc Châu Ro, học sinh lớp 4 ở huyện Định Quán, ngoài buổi lên lớp còn phải đi lượm giấy vụn, phụ giúp gia đình mà vẫn học giỏi, chăm ngoan...
Chị Lê Thị Ngọc Loan, Phó bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Ngoài sự chăm sóc, giáo dục của toàn xã hội dành cho thiếu nhi nói chung và thiếu nhi dân tộc nói riêng, còn có sự nỗ lực cố gắng vượt qua số phận của nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không những thế, nhiều em còn có lòng nhân ái, biết sẻ chia những khó khăn vì cuộc sống cộng đồng. Các em tham gia rất tích cực phong trào "Vòng tay bè bạn", giúp đỡ các bạn nhỏ đến trường, quyên góp sách vở, quần áo cũ, đóng góp quỹ "Vì bạn nghèo"; tham gia các hoạt động xã hội như chăm sóc các gia đình chính sách thông qua công tác Trần Quốc Toản, ủng hộ đồng bào bão lụt... Vì vậy, đây là hoạt động thường niên được Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức hàng năm để qua đó kịp thời động viên, giúp đỡ các em thiếu nhi dân tộc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ...
Phương Hằng

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Thị ủy Long Khánh, sức mạnh từ thế trận lòng dân](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/khu_uy_long_khanh.mp4.00_00_08_04.still001_20260422172816.jpg?width=400&height=-&type=resize)









