Báo Đồng Nai điện tử
En

Để mọi trẻ em được quan tâm, chăm sóc

09:06, 01/06/2023

Ngày quốc tế Thiếu nhi năm nay rơi vào thứ năm - ngày đi làm nên chị Mai Thanh Phụng (ngụ P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa) tranh thủ đưa các con đi chơi từ ngày chủ nhật trước đó.

Ngày quốc tế Thiếu nhi năm nay rơi vào thứ năm - ngày đi làm nên chị Mai Thanh Phụng (ngụ P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa) tranh thủ đưa các con đi chơi từ ngày chủ nhật trước đó.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà cho các em mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh nhân Ngày quốc tế Thiếu nhi (1-6). Ảnh: Nga Sơn
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà cho các em mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh nhân Ngày quốc tế Thiếu nhi (1-6). Ảnh: Nga Sơn

* Từ trong mỗi gia đình

Chị Phụng cho biết, chồng chị làm thợ hồ nên thường phải đi theo công trình, còn chị đang làm việc tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (TP.Biên Hòa). Công việc thường theo ca, việc chăm sóc các con phải nhờ ông bà giúp đỡ. "Gia đình tôi không có điều kiện để đưa các con đi chơi xa, chỉ cho các con đến các khu vui chơi bình dân gần nhà. Thế nhưng, mỗi lần được mẹ cho đi chơi, các con rất hào hứng và đầy ắp niềm vui mỗi khi trở về" - chị Phụng cho hay.

Cũng như chị Phụng, gia đình anh Lê Nguyên Thăng (ngụ P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) dù bận bịu với công việc tới đâu vẫn ưu tiên thời gian cho các con.

Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chơi trò chơi tại hội trại do Sở LĐ-TBXH và Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức
Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chơi trò chơi tại hội trại do Sở LĐ-TBXH và Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức

Anh Thăng chia sẻ, anh từng tìm hiểu và được biết, việc cha mẹ dành thời gian cho con, chơi cùng con có rất nhiều ý nghĩa. Chẳng hạn như, khi cha mẹ cùng con chơi trò chơi sẽ giúp con thông minh, tiếp thu được nhiều kỹ năng, tăng khả năng tập trung của con, giúp gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình… Đối với cha mẹ, khi chơi cùng con cũng sẽ góp phần giải tỏa những áp lực trong công việc, cuộc sống. Vì vậy, vợ chồng anh đã thỏa thuận sẽ cố gắng sắp xếp giải quyết hết công việc trong những ngày làm việc để dành 2 ngày nghỉ cuối tuần cho con.

Chị Vũ Thị Quỳnh (ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa) lại thường dành thời gian để học cùng con, nhất là môn Tiếng Anh. Cả 3 mẹ con đều đam mê làm bánh nên những lúc rảnh rỗi, chị thường cùng các con làm loại bánh con thích. Được tự tay đánh trứng, nhào bột, tạo thành những chiếc bánh nhỏ xinh, các con chị rất thích.

 "Ngày quốc tế Thiếu nhi năm nay, 3 mẹ con tôi dự định sẽ làm bánh để chúc mừng ngày của các con" - chị Quỳnh nói.

Em Lê Nhật Quang, học sinh lớp 6/1, Trường THCS Bảo Quang (TP.Long Khánh) cho biết, điều em nhớ nhất mỗi khi đến Ngày Quốc tế thiếu nhi hay Tết Trung thu chính là được mẹ nấu cho những món ăn ngon. Tuy đơn giản nhưng em cảm nhận được đó là những gì tốt đẹp nhất mà cha mẹ dành cho em.

* Xã hội cùng chung tay

Bên cạnh sự quan tâm, chăm sóc từ gia đình, trẻ em còn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của xã hội, nhất là đối với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu may mắn.

Khác với mọi năm, năm nay Sở LĐ-TBXH và Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức hội trại dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trước Ngày quốc tế Thiếu nhi đã tạo cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được vui chơi, giải trí.

Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Võ Văn Trung trao quà cho các em thiếu nhi bán vé số, con công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Biên Hòa. Ảnh: N.Sơn
Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Võ Văn Trung trao quà cho các em thiếu nhi bán vé số, con công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Biên Hòa. Ảnh: N.Sơn

Cha mẹ bỏ đi từ sớm, em Trần Nhật Đăng Khôi, học sinh lớp 4A, Trường tiểu học Thiện Tân (H.Vĩnh Cửu) và chị gái ở với bà ngoại. Công việc của bà ngoại không ổn định, thu nhập bấp bênh, mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày đều phải tiết kiệm tới mức tối đa. Vì vậy, được đi khu vui chơi hay những chuyến đi chơi xa… trở thành ước mơ xa xỉ của Đăng Khôi. Nhờ được lựa chọn tham gia hội trại cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mà Đăng Khôi có cơ hội đi xa, biết đến Khu du lịch Bửu Long và chơi các trò chơi mà bình thường phải trả phí mới được chơi…

Năm nay, Nhà thiếu nhi Đồng Nai tổ chức hoạt động Ngày Quốc tế thiếu nhi sớm hơn so với mọi năm. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động vui chơi dành cho tất cả các em thiếu nhi, Nhà thiếu nhi Đồng Nai cũng dành 100 phần quà tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bán vé số, trẻ em là con công nhân ở các khu nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn.

Là một trong những thiếu nhi được Nhà thiếu nhi Đồng Nai tặng quà nên em Trần Ngọc Minh Hạnh (7 tuổi, ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa) đã có mặt tại Nhà thiếu nhi Đồng Nai từ rất sớm. Chỉ vào chiếc túi đeo bên hông, Hạnh cho biết, sáng nay trước khi đi nhận quà, mẹ đã đưa em xấp vé số và dặn tranh thủ bán hết. Vì vậy, Hạnh đi sớm nhận quà xong để còn đi bán vé số cho kịp giờ. Nhận được phần quà, Hạnh vui lắm vì vừa có bánh kẹo để chị em trong nhà chung vui Ngày quốc tế Thiếu nhi, lại vừa có tập vở để dành cho năm học mới.

Theo Sở LĐ-TBXH, ngoài hội trại dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Sở đã hỗ trợ kinh phí chuẩn bị trên 1,3 ngàn phần quà để các huyện, thành phố tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày quốc tế Thiếu nhi; tổ chức Ngày hội Tuổi thơ cho trên 11 ngàn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, nhất là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm đảm bảo mọi trẻ em đều được quan tâm, chăm sóc.

Theo Sở LĐ-TBXH, Ngày quốc tế Thiếu nhi năm nay, ngoài số trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, từ nguồn ngân sách của tỉnh hỗ trợ 4.939 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dưới 16 tuổi đang hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng và đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập (mức 200 ngàn đồng/em).

Nguyễn Tuyết

 

Tin xem nhiều