
Với tinh thần và nghị lực của người chiến sĩ cách mạng, bà Phạm Thị Bông (xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom) đã không chịu khuất phục trước số phận, cố gắng vươn lên trong cuộc sống đời thường và tích cực đóng góp công sức vào sự phát triển của quê hương.
Với tinh thần và nghị lực của người chiến sĩ cách mạng, bà Phạm Thị Bông (xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom) đã không chịu khuất phục trước số phận, cố gắng vươn lên trong cuộc sống đời thường và tích cực đóng góp công sức vào sự phát triển của quê hương.
Năm 1967, khi mới vừa tròn 18 tuổi, Phạm Thị Bông đã tham gia hoạt động cách mạng với vai trò là một bí thư chi đoàn, hoạt động bí mật ngay trong lòng địch, hằng ngày nắm bắt những thông tin quan trọng để kịp báo ngay cho cơ sở cách mạng. Năm 1974, trong một lần đi công tác, nữ chiến sĩ hoạt động bí mật này đã bị địch phục kích. Bà không chịu đầu hàng mà chống trả quyết liệt và đã bị thương nặng. Bà được tổ chức cho đi điều trị ở nhiều nơi, nhưng do bị thương quá nặng, nên đã bị liệt hoàn toàn, mọi sinh hoạt cá nhân đều dựa vào sự chăm sóc của người thân.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Phạm Thị Bông lại được Đảng, Nhà nước quan tâm tiếp tục đưa đi điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.Hồ Chí Minh). Tại đây, nhờ các bác sĩ tận tình chữa trị cùng với sự kiên trì tập luyện bằng vật lý trị liệu, sau 3 năm, bà dần hồi phục và đi lại được.
Về với cuộc sống đời thường, Phạm Thị Bông đã được Hội Liên hiệp phụ nữ xã hỗ trợ vay 5 triệu đồng từ nguồn vốn vì phụ nữ nghèo. Lúc này bà vừa làm rẫy, vừa buôn bán nhỏ để lo cho các con ăn học. Cuộc sống có khó khăn rồi cũng dần được khắc phục. Giờ đây, với gần 1 hécta đất trồng cây ăn trái các loại, hàng năm cũng đủ trang trải cuộc sống cho gia đình.
Tâm sự với chúng tôi, bà kể: "Chồng tôi đã hy sinh, còn tôi là đảng viên, thương binh (2/4) nên lúc nào tôi cũng động viên các con ăn học nên người. Giờ đây các con đã làm việc ở cơ quan Nhà nước nên tôi đã toại nguyện".
Dù sức khỏe có giảm sút, nhưng bà Bông vẫn luôn nhiệt tình, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Bà luôn là tấm gương sáng cho hội viên phụ nữ và lớp trẻ noi theo. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hưng Thịnh Nguyễn Thị Mỹ Lệ cho biết: "Là một thương binh nặng, nhưng chị luôn có ý chí vươn lên, không có ỷ lại. Chị chịu thương, chịu khó nuôi dạy con cái học hành tốt, đồng thời luôn đi đầu trong mọi công tác hay công việc của xã hội".
Thu Thủy

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Sân bay Biên Hòa - uy danh lừng lẫy khắp năm châu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_20260424170953.png?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Khoảnh khắc lịch sử: Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-len-tp-dn_20260424134944.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Ngắm toàn cảnh thành phố Đồng Nai từ trên cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/n2_20260424112857.jpg?width=500&height=-&type=resize)








