Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tự hào là thế hệ sinh năm 1975

07:04, 28/04/2010

Sinh ra đúng vào năm đất nước thống nhất, họ có được hạnh phúc khi lớn lên trong hòa bình. 35 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, giờ đây nhiều người thuộc thế hệ sinh năm 1975 đã trưởng thành, có công việc ổn định. Và từ những công việc thường ngày, họ đang góp sức mình vào quá trình phát triển của đất nước...

Sinh ra đúng vào năm đất nước thống nhất, họ có được hạnh phúc khi lớn lên trong hòa bình. 35 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, giờ đây nhiều người thuộc thế hệ sinh năm 1975 đã trưởng thành, có công việc ổn định. Và từ những công việc thường ngày, họ đang góp sức mình vào quá trình phát triển của đất nước...

 

Bác sĩ Đào Nguyễn Minh Châu, đang theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

* Bác sĩ Đào Nguyễn Minh Châu, khoa hồi sức tính cực - chống độc, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai: Không ngừng học hỏi để phục vụ bệnh nhân tốt hơn

 

Gần 10 năm gắn bó với Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bác sĩ  Đào Nguyễn Minh Châu được đồng nghiệp đánh giá là người có niềm say mê trong công việc, chịu học hỏi và khá siêng năng.

 

Sinh sau ngày đất nước thống nhất gần 2 tháng, chàng trai 35 tuổi này vẫn còn nhớ như in lời mẹ kể về chiến thắng lịch sử của dân tộc. Minh Châu tâm sự rằng lúc ấy mẹ đã mang bầu gần 7 tháng. Sát ngày giải phóng, mẹ của anh từ Tân Biên lên Sài Gòn ở nhà một người bà con tại quận Gò Vấp và được chứng kiến giây phút lịch sử của dân tộc. Về lại TP.Biên Hòa một thời gian ngắn, mẹ sinh Minh Châu trong niềm vui trọn vẹn. Có lẽ cũng chính vì gắn bó với mảnh đất này nên sau 6 năm học Trường đại học y dược TP.Hồ Chí Minh, chàng trai quê gốc Hải Dương quyết định quay về làm việc tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. "Mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc và lúc đó, nói thực là môi trường làm việc chưa được thuận lợi như bây giờ nên có lúc tôi thấy chưa được như ý. Tuy nhiên, chính nhờ sự động viên của các anh chị đi trước mà tôi đã đứng vững" - bác sĩ Minh Châu tâm sự.

 

Là bác sĩ của phòng cấp cứu, sau đó anh được chuyển công tác qua khoa hồi sức tích cực, chống độc. Đây là khoa tập trung bệnh nặng nên đội ngũ bác sĩ đảm trách công việc đòi hỏi phải có kinh nghiệm, năng lực và lòng say mê công việc. Bác sĩ Minh Châu kể rằng, làm ở khoa này, người bác sĩ không chỉ thực hiện nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân mà còn phải hiểu tâm lý và có khả năng thuyết phục người nhà bệnh nhân. "Vì các ca bệnh chuyển vào khoa đều trong tình trạng nặng nên chúng tôi phải giải thích và chuẩn bị tâm lý cho người nhà bệnh nhân rất kỹ. Bất cứ lúc nào, trường hợp xấu nhất cũng có thể xảy ra nên nếu người nhà được chuẩn bị tâm lý vẫn tốt hơn rất nhiều" - bác sĩ Châu chia sẻ.

 

Trong gần 4 năm gắn bó với khoa hồi sức tích cực, chống độc, nhiều bệnh nhân đã được giành lại sự sống từ lưỡi hái tử thần nhờ được chẩn đoán và điều trị sớm, kịp thời. Bác sĩ Minh Châu đang đặt ra mục tiêu cho bản thân là: phải nỗ lực hơn nữa, học hỏi nhiều hơn nữa để góp phần đưa chất lượng điều trị của bệnh viện lên cao và củng cố uy tín của bệnh viện.

 

* Kỹ sư Trần Như Hoàng, Tổng giám đốc Công ty Cường Thuận IDICO: Nhắc nhở sống có trách nhiệm hơn

 

Sinh ra đúng vào năm 1975 lịch sử, Tổng giám đốc Công ty Cường Thuận IDICO Trần Như Hoàng vẫn luôn cho rằng thế hệ của anh vô cùng may mắn, bởi được lớn lên trong hòa bình ở một đất nước luôn phát triển, đổi thay từng ngày.

 

Ngày miền Nam giải phóng, trong niềm vui chung của cả đất nước còn có niềm vui riêng của gia đình Như Hoàng. Ông Trần Như Xảo, cha của anh vốn là Trung đoàn trưởng một trung đoàn thuộc Quân đoàn 4 luôn có mặt tại các chiến trường ác liệt của miền Nam và là một trong những đơn vị tiến vào tiếp quản Sài Gòn vào ngày 30-4-1975. Lá thư của mẹ Hoàng gửi từ Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) báo tin sinh con trai đã theo bước chân của đoàn quân thần tốc, vào tận Sài Gòn mới đến được tay ông, vì thế cha của anh đã đón nhận 2 niềm hạnh phúc cùng một lúc. Một năm sau, mẹ của Hoàng đưa cả gia đình vào miền Nam, và cả gia đình đoàn tụ tại Đồng Nai, là nơi cha anh công tác.

Với Như Hoàng, cuộc sống trên vùng đất mới quá yên bình so những gì cha mẹ và các chị của anh đã trải qua trong thời gian chiến tranh. Không có nỗi lo canh cánh của mẹ khi cha đi biền biệt ở chiến trường dữ dội, không có tiếng súng, không còn những trận đánh bom ác liệt, những trận rải thảm B.52 của máy bay Mỹ, không còn cảnh cả gia đình phải chia nhau đi sơ tán khắp nơi. Anh lớn lên, bình yên đi học, bình yên theo đuổi những ước mơ của mình. Là con của người lính "Bộ đội Cụ Hồ", Như Hoàng luôn ý thức được cái giá trả cho sự bình yên hôm nay chính là xương máu của những đồng đội của cha mình đã ngã xuống, vì thế, bổn phận của thế hệ sau như anh là phải tiếp nối truyền thống giữ nước và xây dựng nước của cha ông.

 

Học xong phổ thông, Như Hoàng thi vào khoa xây dựng Trường đại học kiến trúc với mong muốn tạo ra những công trình mới, xây dựng đất nước ngày càng đẹp hơn. Tốt nghiệp đại học, về làm việc tại Công ty Cường Thuận IDICO - một đơn vị hoạt động trong ngành xây dựng cầu đường, kỹ sư trẻ Như Hoàng có cơ hội chứng kiến tốc độ phát triển và hội nhập kinh tế của đất nước khiến anh càng thêm yêu quý, tự hào. Năm 2006, anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 

"Tôi luôn cho rằng mình may mắn sinh ra đúng vào năm 1975, vì trong tâm hồn của mỗi người dân Việt Nam đây là thời khắc vô cùng thiêng liêng. Chính điều này luôn nhắc tôi sống có trách nhiệm hơn, có ý thức vươn lên, phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống" - Tổng giám đốc Trần Như Hoàng bày tỏ.

 

* Anh Đặng Lê Thắng, Phó bí thư Đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai: Tự hào được sinh ra khi đất nước đã thống nhất

 

"Tôi luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc, vì mình được sinh ra vào đúng năm 1975 với chiến thắng 30-4 lịch sử. Mỗi dịp đất nước kỷ niệm ngày thống nhất, trong lòng tôi lại ngập tràn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau".

Đó là tâm sự của anh Đặng Lê Thắng, Phó bí thư Đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai. Anh là một trong số 32 gương mặt cán bộ Đoàn - Hội - Đội tiêu biểu của tỉnh sinh năm 1975 được Tỉnh đoàn tuyên dương trong hội trại "Ngày hội non sông" diễn ra vào chiều nay 29-4 tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện của tỉnh, nhân dịp kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 

Anh Thắng tâm sự: "Tôi chào đời vào tháng 10-1975 nên sau này chỉ nghe những hồi ức về chiến tranh qua lời kể của cha tôi - công tác trong ngành công an, từng tham gia chiến đấu trong những năm kháng chiến. Cái tên "Thắng" cũng là do cha tôi đặt cho, vì tôi được sinh ra vào đúng năm mà đất nước mình thống nhất".

 

Sau khi tốt nghiệp đại học ngành văn hóa, năm 2004 anh Đặng Lê Thắng vào làm việc tại Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai. Hiện anh là ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn kiêm Phó bí thư Đoàn cơ sở công ty với trên 900 đoàn viên, sinh hoạt tại 12 chi đoàn trực thuộc.

 

Với sự gầy dựng phong trào của Ban chấp hành Đoàn, trong đó có Phó bí thư đoàn Đặng Lê Thắng, từ nhiều năm nay, Đoàn cơ sở công ty luôn được xếp là một trong những cơ sở có phong trào hoạt động sôi nổi của Đoàn khối Dân chính Đảng. Đoàn công ty có nhiều hoạt động, như: mỗi năm đoàn viên trong công ty đều vận động xây tặng được một căn nhà tình thương; tặng một bộ máy vi tính cho Huyện đoàn Cẩm Mỹ; đứng ra thực hiện công trình thanh niên kéo đường dây điện trung thế và trạm biến áp cho Trung tâm sinh hoạt văn hóa thanh thiếu niên Đồng Nai tại xã Nam Cát Tiên... Đoàn cơ sở Điện lực Đồng Nai đã được Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua đơn vị cơ sở Đoàn vững mạnh nhiều năm liền và nhiều bằng khen của UBND tỉnh, Đoàn cấp trên... Anh Đặng Lê Thắng chia sẻ thêm: "Từ những hoạt động trong công tác Đoàn và Công đoàn đã cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống".

M.Ngọc - T.Thúy - C.Nghĩa

 

Tin xem nhiều