
Cẩm Mỹ là huyện vừa mới được thành lập hơn 5 năm. Trong những năm qua, nhờ đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giao thông nông thôn (XHH GTNT), huyện đã xây dựng được những con đường khang trang, sạch đẹp, tạo thuận lợi cho việc lưu thông, đi lại và vận chuyển hàng hóa cho nhân dân. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương tốt, sẵn sàng hiến đất đai, công sức cho các công trình GTNT ở địa phương...
Cẩm Mỹ là huyện vừa mới được thành lập hơn 5 năm. Trong những năm qua, nhờ đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giao thông nông thôn (XHH GTNT), huyện đã xây dựng được những con đường khang trang, sạch đẹp, tạo thuận lợi cho việc lưu thông, đi lại và vận chuyển hàng hóa cho nhân dân. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương tốt, sẵn sàng hiến đất đai, công sức cho các công trình GTNT ở địa phương...
Chỉ vài tháng trước, con đường vào tổ 8, ấp 4, xã Sông Ray chỉ có chiều rộng 2m và chiều dài hơn 3km, đường sá vừa hẹp vừa lầy lội, đi lại khó khăn, các loại xe chuyên chở hàng hóa không thể vào được. Hàng hóa nông sản do người dân làm ra phải để tới hai, ba mùa mới bán một lần. Còn bây giờ mọi thứ nơi đây đã thay đổi hẳn. Tuyến đường lầy lội ngày xưa đã được mở rộng tới 7 mét, với tổng kinh phí trên 120 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 80 triệu đồng, còn 40 triệu đồng là do ngân sách địa phương hỗ trợ. Ông Lê Văn Bình, người dân tổ 8, ấp 4, xã Sông Ray phấn khởi cho biết: "Được sự quan tâm của xã, ấp 4 và sự đồng tình của nhân dân, nhiều hộ tình nguyện hiến đất mới làm được con đường sạch sẽ, khang trang như thế này. Bà con chúng tôi rất vui mừng và sung sướng. Bây giờ, nông sản chúng tôi làm ra sẽ không còn phụ thuộc nhiều vào thương lái nữa...".
Được biết, toàn bộ ấp 4 có 64 hộ hưởng lợi trực tiếp từ con đường này đã đóng góp tiền, trong đó có đến 38 hộ đã hiến cả đất đai, cây trồng. Điều đáng ghi nhận là họ không chỉ hiến đất và cây lâu năm, mà còn đóng góp cả tiền giống như những hộ khác. Chẳng hạn như gia đình anh Đỗ Đăng Minh, một hộ không giàu có gì, nhưng đã hiến tới 4 sào đất. Ngoài ra, gia đình anh Minh còn đồng ý để xây dựng con đường đi qua cắt đôi miếng đất rẫy của mình, góp phần giúp địa phương tiết kiệm hơn 100 triệu đồng chi phí xây dựng. Hay như gia đình ông Phan Văn Mãi, ngụ cùng ấp, cũng đã tình nguyện hiến trên 500m2 đất, 75 trụ tiêu và đóng góp thêm hơn 2 triệu đồng với tổng giá trị lên tới khoảng 30 triệu đồng.
Con đường hoàn thiện là ước mơ hơn 20 năm của những người dân ở đây và để thực hiện được ước mơ này, nhiều người đã phải tự nguyện hy sinh lợi ích riêng của mình. Đây cũng chính là những gia đình, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ", góp phần chung tay cùng Nhà nước xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc...
Minh Nguyệt














