Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyên văn hóa
Bán vé số, chứ không xin tiền

08:09, 23/09/2009

Sau mấy ngày áp thấp, trưa ở TX.Long Khánh trời nắng như đổ lửa. Cha con ông lão mù bán vé số dắt nhau khập khiễng bước vào một quán ăn mời mọi người mua vé số.

Sau mấy ngày áp thấp, trưa ở TX.Long Khánh trời nắng như đổ lửa. Cha con ông lão mù bán vé số dắt nhau khập khiễng bước vào một quán ăn mời mọi người mua vé số (ảnh).

 

Cô bé đi từng bàn với lời mời khá lịch sự: "Xin ông mua giúp cha con cháu tờ số!". Một ông khách ngồi ăn không nói, cũng không nhìn lên mà móc túi lấy 2 ngàn đồng đưa cho cô bé tật nguyền. Cô bé lắc đầu: "Dạ, cháu chỉ bán vé số chứ không xin tiền ạ!". Ông khách bực mình: "Không lấy thì thôi, nghèo còn bày đặt... chảnh". Bị mắng, cô bé tiu nghỉu nhưng vẫn lễ phép: "Dạ, cha con cháu còn đi làm kiếm sống được nên chưa dám nhận của bố thí ạ! Cám ơn ông!".

Những người trong quán ăn nhìn cha con cô bé bằng ánh mắt thương cảm. Không ai bảo ai, mỗi người mua giúp cha con ông một vài tờ.

 

Ông lão mù tên Trần Cỏn, ở trọ tại phường Linh Trung (TX.Long Khánh). Ông Cỏn năm nay 67 tuổi, bị mù từ thời chiến tranh. Còn con gái ông là Trần Thị Hồng, 14 tuổi, bị tật đôi chân sau một tai nạn giao thông cách đây 6 năm.

 

Nhà nghèo, chồng con lại tật nguyền nên vợ ông Cỏn đã bỏ cha con ông mà đi. Mỗi ngày hai cha con dắt nhau đi bán được hơn trăm tờ số, lãi khoảng 40 ngàn đồng. Số tiền ấy tuy chỉ tạm đắp đổi qua ngày, nhưng cha con ông lão mù nghèo này vẫn giữ chút lòng tự trọng, không muốn nhận của bố thí khi vẫn còn có thể làm nuôi sống bản thân...

Phương Uyên

 

Tin xem nhiều