Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Áo trắng, vay xanh

09:09, 17/09/2009

Trên chuyến xe buýt chạy qua đường 30-4, TP.Biên Hòa, tôi bỗng thấy hình ảnh các nữ sinh áo trắng, jupe xanh từ cổng Trường THPT Ngô Quyền tỏa ra. Đẹp quá!

Trên chuyến xe buýt chạy qua đường 30-4, TP.Biên Hòa, tôi bỗng thấy hình ảnh các nữ sinh áo trắng, jupe xanh từ cổng Trường THPT Ngô Quyền tỏa ra. Đẹp quá!

 

Trạm xe ngay cạnh trường. Một tốp nữ sinh ríu rít lên xe. Một cháu ngồi cạnh tôi và mấy cháu đứng quanh. Trông các cháu thật hồn nhiên, tươi trẻ, khỏe mạnh, đáng yêu. Ngạc nhiên vì trang phục nữ sinh lạ mắt so với thường ngày qua đây, tôi tò mò hỏi. Các cháu nhanh nhẩu cho biết, các cháu là học sinh Trường THPT Trấn Biên, năm nay trường xây dựng lại nên các cháu học nhờ Trường THPT Ngô Quyền. À, ra thế! Đây là đồng phục của nữ sinh Trấn Biên. Các cháu trong trang phục gọn gàng, nhẹ nhàng toát lên vẻ năng động mà vẫn giàu nữ tính. E suy nghĩ của người lớn tuổi có thể không phù hợp với giới trẻ, tôi hỏi nhỏ cháu ngồi cạnh: "Các cháu có thích đồng phục này không, hay thích mặc áo dài cho yểu điệu thục nữ?". Cháu nhoẻn cười: "Thích chứ bác. Mặc như vầy chúng cháu thấy rất thoải mái, không gò bó, nóng nực, cũng không sợ vấp ống quần khi đi, không sợ tà áo bị quấn vào xe đạp như các bạn mặc áo dài. Chúng cháu nhà xa, đi về bằng các kiểu phương tiện, thuận lợi lắm bác ạ". Mấy cô bạn đứng cạnh nhanh nhẩu góp chuyện: "Bác thấy chúng cháu mặc váy không ra dáng "thục nữ" à? Học lịch sử chúng cháu biết trang phục phụ nữ Việt Nam xưa là váy đấy bác ạ, nhưng ngày xưa là váy đụp, bây giờ váy của chúng cháu là mode", "Chúng cháu công nhận áo dài đẹp nhưng váy xanh, áo trắng như chúng cháu cũng có vẻ đẹp riêng của nó chứ ạ. Áo dài đẹp thật nhưng là đồng phục của nữ sinh thì có nhiều điều rất bất tiện. Ngay chuyện chị tốt nghiệp 12 rồi, mấy bộ áo dài của chị bỏ đó, chẳng cho ai được vì khó vừa người khác; còn cháu mặc lại của chị họ cháu cũng Trường Trấn Biên nè. Bác thấy "tiết kiệm chưa?".

 

Các cháu xuống xe trước. Nhìn theo bóng những váy xanh, áo trắng cộc tay, giày trắng gọn gàng, trẻ trung với bước chân vững vàng, nhanh nhẹn, trong tôi như bừng lên "sức sống mới" vào những ngày cuối thu...

  Lan Thảo

Tin xem nhiều