Báo Đồng Nai điện tử
En

Khen thưởng đột xuất cán bộ chiến sĩ nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

10:11, 02/11/2021

(ĐN) – Chiều 2-11, thượng tá Trần Quy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS H.Xuân Lộc trực tiếp đến thăm, động viên tặng quà và trao tặng giấy khen cho 3 cán bộ chiến sĩ đang phục vụ tại bệnh viện dã chiến (BVDC) số 11 đã nhặt được của rơi, gửi trả lại người đánh mất

(ĐN) – Chiều 2-11, thượng tá Trần Quy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS H.Xuân Lộc trực tiếp đến thăm, động viên tặng quà và trao giấy khen cho 3 cán bộ chiến sĩ đang phục vụ tại bệnh viện dã chiến (BVDC) số 11 đã nhặt được của rơi, gửi trả lại người đánh mất

Lãnh đạo Ban CHQS H.Xuân Lộc và BVDC số 11 chụp hình trong lễ khen thưởng
Lãnh đạo Ban CHQS H.Xuân Lộc và BVDC số 11 chụp hình trong lễ khen thưởng

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 27-10-2021, khi làm nhiệm vụ thu gom rác thải sinh hoạt của bệnh nhân, chiến sĩ Nguyễn Văn Ty, sinh năm 1999 là dân quân cơ động đang làm nhiệm vụ tại đây phát hiện 2 bịch đồ bỏ lại bên hông nhà số 3 khu điều trị bệnh nhân. Chiến sĩ Ty đã báo cáo với thiếu tá Huỳnh Văn Hải, trợ lý tác huấn Ban CHQS H.Xuân Lộc được phân công quản lý lực lượng tại BVDC số 11 và 2 bịch đồ được đưa về đơn vị cất giữ chờ người đến nhận.

Đến ngày 29-10, thấy chưa có người nhận, đồng chí Hải đã chỉ đạo mở 2 bịch đồ kiểm tra và thấy bên trong có 1 ấm đun siêu tốc, 1 bình giữ nhiệt màu xanh, 1 cục sạc điện thoại Samsung có ghi tên Thủy cùng một số đồ dùng khác và một ví vải Prudential đựng 50 triệu đồng…

Thiếu tá Hải đã bàn giao toàn bộ tiền và đồ dùng cho Công an H.Xuân Lộc; đồng thời liên hệ với chủ nhân là bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, sinh năm 1979, ngụ xã Phú Lâm, H.Tân Phú. Bà Thủy vào viện ngày 3-10-2021 và xuất viện ngày 26-10-2021. Khi nhận được thông tin, bà Thủy cho biết sẽ về Công an H.Xuân Lộc nhận lại tài sản sau khi hết thời hạn cách ly.

Nguyệt Hà

 

Tin xem nhiều