Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thời đàm
"Đảng với dân là một"

09:02, 01/02/2010

"Đảng với dân là một", đó không chỉ là nguyên lý quán xuyến trong mọi hoạt động của Đảng mà còn là một bài học xương máu quyết định đến sự tồn tại, sống còn của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói rằng: "Hễ còn một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ...

"Đảng với dân là một", đó không chỉ là nguyên lý quán xuyến trong mọi hoạt động của Đảng mà còn là một bài học xương máu quyết định đến sự tồn tại, sống còn của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói rằng: "Hễ còn một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ. Cho nên Đảng vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hàng ngày của nhân dân. Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác" (Hồ Chí Minh toàn tập - tập 10, tr.4).

Bác không chỉ nói, mà mỗi việc làm của Bác đều là một tấm gương sáng về xây dựng Đảng, về giáo dục và rèn luyện Đảng ta. Bác của chúng ta là một mẫu mực sáng ngời về sự gắn bó mật thiết và vận động quần chúng nhân dân. Về Đảng, kể từ ngày thành lập cho đến nay, ai ai cũng đều thấy rõ rằng, sức mạnh vô địch của Đảng ta là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Mọi cán bộ, đảng viên là con em của nhân dân, được nhân dân bảo vệ, nuôi dưỡng, chở che, đùm bọc. Bài học: Lấy dân làm gốc, Đảng với dân như cá với nước, cán bộ là đầy tớ của dân, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong... là những bài học nằm lòng của mỗi một cán bộ, đảng viên.

15 năm trong thời kỳ hoạt động bí mật, 30 năm trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, Đảng ta luôn nhận được sự cưu mang, giúp đỡ, đùm bọc, chở che của đồng bào, mặc cho đó là thời kỳ đất nước đang bị thực dân Pháp đô hộ hay những năm nửa nước yêu thương bị dày xéo dưới gót dày đinh của đế quốc Mỹ xâm lược. Đó cũng chính là thời kỳ mà trên khắp mọi miền đất nước đã xuất hiện biết bao tấm gương sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ của Đảng. Đó là tấm gương của những người dân luôn "Sống cùng Đảng, chết không rời Đảng; Tấm lòng son chói sáng ngàn thu"; đó là những con người "Chết nằm xuống còn hôn cờ Đảng", mặc cho giặc khảo, giặc tra "Cắn răng thà chết, không xa Đảng mình". Quả thực, đó là thời kỳ "Lòng dân yêu Đảng như là yêu con"; là thời kỳ mà "mấy triệu đồng bào, chiến sĩ, những người cộng sản đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Rất nhiều gia đình cả hai thế hệ cha và con đều hy sinh. Nhiều bà mẹ có chồng và các con đều là liệt sĩ, nhưng không hề nuối tiếc và ca thán...". Đảng với dân là một là thế đó...

Đảng với dân là một, nhắc lại điều này trong tình hình hiện nay cũng không phải là điều thừa, là sáo rỗng... "Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh" phải là nghĩa vụ, trách nhiệm của những người cộng sản. Sức mạnh quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta hiện nay vẫn là sức mạnh của "Đảng với dân là một". Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ của nhân dân. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác.

Tin rằng, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đãđang diễn ra hiện nay sẽ là dịp để Đảng ta xốc lại đội ngũ, đoàn kết thống nhất trong tư tưởng và hành động để xứng đáng với sự tin yêu mà nhân dân đã dành cho Đảng, xứng đáng là người lãnh đạo, là công bộc trung thành của nhân dân, tiếp tục giữ vững độc lập dân tộc, xây đời tự do, hạnh phúc...

Nguyễn Viết Chính

Tin xem nhiều