- Hằng ngày đi về ngang qua Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, tui chứng kiến nhiều người cố băng qua đường khi dòng xe tải, xe khách nối đuôi nhau không còn một khe hở, chỗ trống...
- Hằng ngày đi về ngang qua Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, tui chứng kiến nhiều người cố băng qua đường khi dòng xe tải, xe khách nối đuôi nhau không còn một khe hở, chỗ trống...
- Ừ, tui cũng thấy vậy, cả 2 chiều đều thấy cảnh đó. Có cả những người mẹ tay bồng con, tay xách đồ vẫn cố vượt qua con đường đầy xe cộ rồi leo qua con lươn phân cách để sang bên kia đường, nguy hiểm quá!-
Đa phần những người vi phạm là dân nghèo đưa con đi viện chưa biết cái con lươn này!- Chuyện phân luồng, đặt con lươn trước bệnh viện này là tính toán của ngành giao thông. Có điều dân đến hay rời bệnh viện hiện nay đều phải qua một đoạn đường vòng gần cây số mới quay đầu.
-
Người mới đưa con đi viện lần đầu thì chưa biết chớ ai tới lần thứ nhì thì biết rõ cái dịch vụ xe ôm đưa người qua lại con lươn để vào - ra bệnh viện với giá cắt cổ 10.000 - 20.000 đồng cho một đoạn chưa đầy cây số! Chỉ có dân nghèo xót của nên liều vi phạm luật để bồng con đi bộ qua con lươn thôi...-
Đường quốc lộ đó thì "ông" giao thông TW quản. Muốn giải quyết vụ này để hạn chế tai nạn thì phải xây cầu vượt. Nhưng tôi nghe nói ngành giao thông Đồng Nai sẽ chủ động làm đường dẫn 2 chiều cho bệnh viện để hạn chế tình trạng này rồi- Thì đó cũng là một dạng "cầu vượt" sáng tạo rồi. Mong cái "cầu" này sớm làm cho bà con mình nhờ, ông hén!
BA PHA




![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)







