Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng đấu 'sát chủ'!

09:03, 30/03/2021

Vòng 6 V.League là nỗi ám ảnh với các đội chủ nhà. Chỉ có duy nhất HAGL ca khúc khải hoàn tại Pleiku, 6 đội còn lại đều ngậm ngùi mất điểm, trong đó có đến 4 đội chủ nhà trắng tay.

Vòng 6 V.League là nỗi ám ảnh với các đội chủ nhà. Chỉ có duy nhất HAGL ca khúc khải hoàn tại Pleiku, 6 đội còn lại đều ngậm ngùi mất điểm, trong đó có đến 4 đội chủ nhà trắng tay.

Hình ảnh hài hước nhất vòng 6 cho thấy sự bất lực của CLB Hà Nội
Hình ảnh hài hước nhất vòng 6 cho thấy sự bất lực của CLB Hà Nội

Nếu SLNA thua sít sao ĐKVĐ Viettel 0-1 nằm trong dự báo của giới chuyên môn thì 3 thất bại còn lại của các đội chủ sân Lạch Tray, Thanh Hóa và Thống Nhất là bất ngờ, khó chấp nhận. Với cặp tiền đạo người Jamaica có vấn đề (Fagan bị chấn thương, Lynch làm mình làm mẩy), CLB Hải Phòng gục ngã 0-2 trước Than QN. “Hiện tượng” đầu mùa từng dẫn đầu ở vòng 2 và vòng 4 bật bãi luôn khỏi tốp 6. CLB Thanh Hóa còn đau hơn, xui rủi dường như bám chặt HLV Petrovic trong lần trở lại này khiến bàn thắng cứ ngoảnh mặt với họ để rồi bị SHB.Đà Nẵng trừng phạt bằng 3 bàn thắng, nhận thất bại thứ 3 liên tiếp. Nhưng cú sốc lớn nhất là CLB Sài Gòn với trận thua bạc nhược 0-3 trước ứng viên xuống hạng Nam Định đã gần 3 năm không biết thắng trên sân khách.

Ở 2 trận hòa của đội chủ nhà thì “chảo lửa” Quy Nhơn đã sớm mất “thiêng” khi CLB Bình Định chơi nhạt nhòa, suýt thua B.Bình Dương, còn 1 điểm của CLB Hà Nội với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy chẳng khác gì một thất bại. Bất ngờ bị dẫn bàn, trước đối thủ hầu như không dám chơi bóng, nhà á quân có đến 84 phút thi đấu trên nửa sân cùng vô vàn cơ hội nhưng phải đến đúng phút 90 mới tìm được bàn gỡ của Geovane, hú hồn thoát chết.

Với những kết quả bất ngờ ấy, trật tự trên đường đua đã có sự thay đổi. Ngoài 2 ngôi đầu vẫn thuộc về HAGL và Than QN, CLB Hà Nội đã mất vị trí hạng 3 về tay SHB.Đà Nẵng. Trong khi CLB Nam Định vươn lên giữa bảng xếp hạng thì CLB Hải Phòng rơi xuống thứ 8. Hai CLB Sài Gòn và TP.HCM chôn chân ở vị trí thứ 11 và 12 nhưng đã bị đội áp chót Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phả hơi nóng vào gáy với chỉ 1 điểm kém hơn. CLB Thanh Hóa tiếp tục biểu đồ rơi tự do, nay đã cầm đèn đỏ.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều