
Ngoài Văn Biển thế chỗ hậu vệ Xuân Thành chấn thương, thay cho Minh Tuấn không phải Thanh Trung mà HLV Miura tiếp tục trọng dụng cầu thủ trẻ Huy Toàn đảm nhiệm hành lang trái, còn Thành Lương chuyển sang phải.
Ngoài Văn Biển thế chỗ hậu vệ Xuân Thành chấn thương, thay cho Minh Tuấn không phải Thanh Trung mà HLV Miura tiếp tục trọng dụng cầu thủ trẻ Huy Toàn đảm nhiệm hành lang trái, còn Thành Lương chuyển sang phải. Trong khi đó Malaysia có 3 sự thay đổi so với trận gặp Singapore: Fadhli Shas (người đá chính trước Myanmar và Thái Lan) thay Shukor đá cặp trung vệ với Muslim, tiền vệ Kunanlan (16) thế chỗ Amri và Kamal thủ tiền vệ trụ thay Robbat.
![]() |
| Văn Quyết (10) đã không cho thủ môn của Malaysia cơ hội cản phá với cú sút quá hiểm. Ảnh: T.L |
[links()]Bất chấp sức ép khủng khiếp của gần 80 ngàn CĐV Malaysia trên sân Shah Alam mà ngay từ khi chào sân đã tìm cách áp đảo tinh thần đội khách bằng cách đồng thanh hò hát át tiếng Quốc ca Việt Nam được vang lên; các cầu thủ chúng ta đã nhập cuộc rất bình thản, tự tin. Trong khi đó chính đội chủ nhà lại cho thấy bị sức ép tâm lý khi chuyền hỏng rất nhiều. Mới phút thứ 4 tưởng như đội tuyển Việt Nam đã mở tỷ số. Pha phối hợp hết sức nhịp nhàng, ăn ý giữa Huy Toàn, Văn Quyết, Công Vinh để Hoàng Thịnh bất ngờ băng lên chiếm lĩnh vị trí tiền đạo, dứt điểm căng trên vạch cấm địa, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc trong sự vô cùng tiếc nuối của 3 ngàn CĐV phủ đỏ một lõm khán đài B. Trong thế trận hoàn toàn chủ động nhưng Việt Nam lại bất ngờ gặp bất lợi từ quyết định của trọng tài người Trung Quốc Ma Ning cho Malaysia được hưởng quả phạt đền khi cho rằng bóng chạm tay Huy Hùng trong tình huống hỗn loạn sau pha phạt góc. Lần thứ 2, Safiq Rahim (trận này lấy lại băng đội trưởng) có bàn thắng trên chấm 11m. Ngoài bàn thắng có phần may mắn này, trước hàng phòng ngự có tổ chức của Việt Nam, Malaysia hầu như hoàn toàn bất lực. Các đợt tấn công chủ yếu của chủ nhà là xuống biên căng vào hoặc chọc thẳng vào trung lộ để tận dụng tốc độ và khả năng băng cắt của Safee.
Dù lần đầu tiên bị dẫn trước tại giải và Malaysia có sự hỗ trợ của “cầu thủ thứ 12” từ vị trọng tài người Trung Quốc rất nương nhẹ với các pha phạm lỗi, vào bóng thô bạo của cầu thủ chủ nhà, ĐTVN vẫn có bàn san bằng tỷ số 1-1 ở phút 33. Xuất phát từ pha lên bóng rất nhanh bên cánh phải của Thành Lương và đường chọc khe cực đẹp, Văn Quyết dứt điểm bị thủ môn Khairul chặn lại; thất thế hơn về khoảng cách nhưng Huy Toàn như một quả tên lửa băng qua quãng đường 18m, liều mình lao người tung cú sút bồi giở lưới. Niềm tin của HLV Miura đặt vào cầu thủ 21 tuổi của SHB.ĐN đã được đền đáp, không chỉ ghi bàn gỡ, Huy Toàn còn hỗ trợ rất đắc lực trong nhiệm vụ phòng thủ mỗi khi Hoàng Thịnh dâng lên. Không chỉ vậy ông Miura còn cho thấy sự tinh tường trong khả năng đọc trận đấu và thay người khi ở hiệp II đưa tiền đạo Hồng Quân vào thay Thành Lương (dù anh vẫn đang chơi rất xuất sắc). Chỉ đúng 1 phút sau khi vào sân, tuyển thủ U.23 này đã có đường chuyền cho Văn Quyết tâng bóng loại bỏ 2 hậu vệ Mã, có pha lập công đầu tiên tại AFF Cup 2014 (sau đó Hồng Quân còn có pha đẩy bóng cho Công Vinh nhưng CV9 lại xử lý chậm).
30 phút còn lại, cộng thêm 5 phút bù giờ, là cuộc chiến đấu kiên cường của đoàn quân đỏ để bảo vệ thành quả và họ đã băng qua “chảo lửa” Shah Alam để mang về chiến thắng. Cơn mưa nặng hạt cuối trận khiến nỗi buồn người Mã càng thêm trĩu nặng, nhưng không hề ngăn cản những người Việt Nam ở Selangor mở hội ăn mừng.
Trả mối hận 4 năm trước với Malaysia, ĐT Việt Nam cũng mở một cánh cửa vào chung kết. Với 2 bàn ghi được trên sân đối phương, trận lượt về trên sân Mỹ Đình 3 ngày tới, chỉ cần không để thủng lưới quá 1 bàn chúng ta sẽ có mặt ở trận cuối cùng.
<iframe width="500" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Z_yV5W1z0xg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Minh Chung (từ Selangor, Malaysia)





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








