
"Trước trận đấu, tôi sẽ hài lòng với kết quả hòa không bàn thắng, nhưng sau khi trận đấu kết thúc tôi cảm thấy thật tiếc vì chúng tôi không thể ghi bàn và giành chiến thắng" - HLV Thomas Dooley tỏ ra hết sức tiếc nuối khi các học trò bỏ lỡ thời cơ không thể tốt hơn để viết lại lịch sử cho bóng đá Philippines trước Thái Lan.
“Trước trận đấu, tôi sẽ hài lòng với kết quả hòa không bàn thắng, nhưng sau khi trận đấu kết thúc tôi cảm thấy thật tiếc vì chúng tôi không thể ghi bàn và giành chiến thắng” - HLV Thomas Dooley tỏ ra hết sức tiếc nuối khi các học trò bỏ lỡ thời cơ không thể tốt hơn để viết lại lịch sử cho bóng đá Philippines trước Thái Lan. Sau khoảng 20 phút đầu bị ép sân, với sự tranh chấp quyết liệt, sức mạnh và bố trí đội hình chặt chẽ, Philippines đã khiến Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trong việc thi triển lối chơi. Không chỉ không thể áp đảo, đẩy cao tốc độ tấn công như Việt Nam trước Phi, lần đầu tiên trong giải đội quân của HLV Kiatisuk tỏ ra lúng túng, bế tắc và người ta nhận ra Thái Lan cũng không quá ghê gớm.
![]() |
| Thái Lan (áo xanh) cầm hòa Philippines dù chỉ chơi với 10 người ở cuối trận. (Ảnh: AFF) |
Ngoài trừ số pha dứt điểm (7 so với 11), đội chủ nhà của trận lượt đi hơn hẳn về mọi thông số: kiểm soát bóng (55,7% so với 44,3%), tranh chấp - đặc biệt là thắng trong không chiến (82,6%/17,4%), hưởng phạt góc (5/3). Những đợt tấn công của Philippines cũng nguy hiểm hơn hẳn, chỉ tiếc là thiếu sự chính xác trong đường chuyền cuối cùng và độ sắc cần thiết để có thể ra đòn quyết định.
Dù vậy cũng có 2 lần tưởng như “những chú chó hoang” đã ngoạm được cổ “voi chiến”. Phút 42, Phil Younghusband sút phạt cực căng từ 25m đưa bóng đi sát cột dọc, chỉ có tài nghệ của thủ môn Kawin mới cứu cho Thái Lan bàn thua. Phút 54, vẫn tiền đạo số 10 trưởng thành từ đội trẻ Chelsea này có pha đi bóng đầy kỹ thuật và sức mạnh, vượt qua cả cặp trung vệ Thái, đáng tiếc phút cuối anh lại mất đà khi đối mặt thủ môn. Giữa 2 tình huống này, đầu hiệp II khi Thái Lan đẩy cao tốc độ trận đấu, tiền vệ gốc Thụy Sĩ Chappuis có 2 pha kiến thiết nhưng đồng đội của anh đều không tận dụng được trước mặt thành. Tuy nhiên, phút 68 tiền đạo vào sân thay người Adisak bị thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đánh nguội do rơi bẫy khiêu khích của trung vệ Aguinaldo, khiến ý đồ chiến thuật của HLV Kiatisuk phá sản. Dù vậy, chủ nhà vẫn không thể tận dụng được lợi thế hơn người trong suốt 25 phút còn lại.
Hòa 0-0 trên sân nhà hứa hẹn Philippines sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận lượt về trên sân Rajamangala. Tuy vậy, đây là lần đầu tiên Philippines không thua Thái Lan trong 15 lần đối đầu nhau, trong đó có 7 lần tại AFF Cup, suốt 42 năm qua, kể từ năm 1972.
Trần Đỗ

![[Infographic] Thành phố Đồng Nai có điều kiện tự nhiên và nguồn tài nguyên phong phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum_tai_nguyen_20260514201858.jpg?width=400&height=-&type=resize)










