
5 năm qua đối thủ mà bóng đá Việt Nam "cay" nhất chính là Malaysia với 2 món nợ lịch sử: thất bại 0-1 ở trận chung kết SEA Games 2009 dù vòng ngoài thắng dễ 3-1 và bán kết AFF Cup 1 năm sau đó khi chúng ta là những nhà đương kim vô địch.
5 năm qua đối thủ mà bóng đá Việt Nam “cay” nhất chính là Malaysia với 2 món nợ lịch sử: thất bại 0-1 ở trận chung kết SEA Games 2009 dù vòng ngoài thắng dễ 3-1 và bán kết AFF Cup 1 năm sau đó khi chúng ta là những nhà đương kim vô địch.
![]() |
| HLV Miura (giữa) tự tin thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc họp báo tại Malaysia trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014. |
Chính những thất bại trước người Mã này đã khởi đầu cho chu kỳ khủng hoảng của bóng đá Việt Nam mà đáy là 2 kỳ SEA Games và AFF Cup liên tiếp gần đây bị loại ngay từ vòng bảng. Cho đến giờ, trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010 tại Bukit Jalil vẫn đậm nguyên trong tâm trí giới chuyên môn và những người hâm mộ. Năm ấy đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) không có Công Vinh vì chấn thương, tiền đạo còn lại là Việt Thắng vừa bình phục nên chưa tìm lại được phong độ. Bước vào trận bán kết lượt đi lại mất thêm Việt Cường, Tài Em, Quang Thanh (trung vệ Huy Hoàng phải đá... hậu vệ phải); Trọng Hoàng lại bị treo giò, còn cầu thủ xuất sắc nhất giải 2 năm trước, thủ môn Hồng Sơn sa sút không được tin dùng. Với đội hình khiếm khuyết như vậy và phải chơi trên sân khách, nhưng có lẽ vì vẫn chưa nguôi thất bại đau đớn cùng đội tuyển U.23 ở trận chung kết SEA Games 1 năm trước và muốn chứng tỏ tư thế của nhà vô địch, nên HLV Calisto lại chủ trương chơi tấn công, quyết tìm chiến thắng. Và một lần nữa ông và các học trò rơi vào thế trận phòng ngự, phản công của Rajagobal. Malaysia chỉ có 5 lần lên bóng nhưng đã có 2 bàn thắng. Trong đó bàn mở tỷ số từ quả đá phạt, tiền đạo Safee Sali đánh đầu không mạnh và trong tầm khống chế của Tấn Trường nhưng thủ môn Đồng Tháp lại để bóng vuột qua tay; còn bàn thứ hai là cú sút xa từ ngoài vòng cấm cũng của Safee và Tấn Trường một lần nữa “ói” bóng.
Trận lượt về tại Mỹ Đình, hình ảnh Thành Lương khóc nức nở rời sân vì nhận thẻ vàng thứ 2 do giả vờ kiếm phạt đền, là tiêu biểu cho sự tuyệt vọng và cáo chung của nhà vô địch. Chứng nhân ngày ấy ở ĐTVN hiện vẫn còn Phước Tứ, Tấn Tài, Công Vinh, Thành Lương, Anh Đức. Phía Malaysia là tới 9 người: thủ môn Khairul; các hậu vệ Jasuli, Muslim, Fadhli Shas; tiền vệ Safiq Rahim (khi đó là đội trưởng), Amri Yahyah, Kunalan; cặp tiền đạo Talaha, Safee Ali.
Cũng tại AFF Cup 2010, ở vòng bảng ĐTVN còn có một trận thua lịch sử, lần đầu tiên bị Philippines đả bại 2-0 ngay tại Mỹ Đình. Có vẻ như hành trình 4 năm trước đang lặp lại, nhưng theo chiều đảo ngược. Chúng ta đã trả được sòng phẳng món nợ trước người Phi và bây giờ lại gặp Mã ở bán kết mà trận lượt đi vẫn trên sân đối phương. Niềm tin mới nhóm lại nhưng vào bán kết chưa phải là gì vì trong 10 kỳ giải thì đến 8 lần ĐTVN đã vượt qua vòng bảng. Chỉ trả được mối hận trước Malaysia để chí ít vào chung kết, thầy trò HLV Miura mới thực sự được thừa nhận.
Minh Chung





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








