
Không thể biện minh, giải thích cách nào khác về thành tích của đoàn TTVN tại ASIAD 16 ngoài 4 từ: "thất bại nặng nề!". Từ bài học "nói trước bước không tới" tại Doha, Qatar 4 năm trước (các nhà lãnh đạo TT tự tin tuyên bố sẽ đoạt ít nhất 5-6 HCV, nhưng rốt cuộc chỉ giành được 3, so với kỳ ASIAD 13 tại Busan, Hàn Quốc mất 1 HCV và từ hạng 15 rơi xuống thứ 19), lần này chúng ta chỉ "dám" đặt chỉ tiêu từ 4-6 HCV (tức sau 8 năm lại trở về với thành tích ở ASIAN Games 2002) và "cố gắng" phải đứng cao hơn vị trí thứ 19.
Không thể biện minh, giải thích cách nào khác về thành tích của đoàn TTVN tại ASIAD 16 ngoài 4 từ: "thất bại nặng nề!". Từ bài học "nói trước bước không tới" tại Doha, Qatar 4 năm trước (các nhà lãnh đạo TT tự tin tuyên bố sẽ đoạt ít nhất 5-6 HCV, nhưng rốt cuộc chỉ giành được 3, so với kỳ ASIAD 13 tại Busan, Hàn Quốc mất 1 HCV và từ hạng 15 rơi xuống thứ 19), lần này chúng ta chỉ "dám" đặt chỉ tiêu từ 4-6 HCV (tức sau 8 năm lại trở về với thành tích ở ASIAN Games 2002) và "cố gắng" phải đứng cao hơn vị trí thứ 19. Nhưng cả 2 mục tiêu khiêm tốn ấy đều đã không thể hoàn thành. Tất cả những niềm hy vọng "vàng" đều lần lượt tan vỡ như bong bóng xà phòng, chỉ giành 1 tấm HCV duy nhất, lại từ một gương mặt mà các nhà cầm quân đều không ai tính đến. Thành tích này bằng với kỳ ASIAN Games 12 tại Hiroshima, Nhật Bản vào năm 1994 khi võ sĩ taekwondo Trần Quang Hạ mang về chiếc HCV ASIAD đầu tiên trong lịch sử, tức sau 16 năm, TTVN lại quay trở lại điểm xuất phát (!).
Không kể kỳ Á vận hội đầu tiên TTVN chính thức trở lại tại Bắc Kinh năm 1990 hoàn toàn trắng tay, đây là lần TTVN có thứ hạng thấp nhất trên bảng tổng sắp huy chương (HC) trong 5 kỳ ASIAD liên tục 16 năm qua. Đau hơn, tiếng là liên tục nằm trong 3 "cường quốc TT" khu vực ĐNÁ trong 4 kỳ SEAGames gần đây, thậm chí đến Quảng Châu với tư cách là á quân SEAGames 25, nhưng ở đấu trường châu lục chúng ta chỉ hơn được Lào (2 HCĐ); Brunei, Campuchia và Đông Timor (không có HC nào); còn thì thua tất. Đúng vào ngày thi đấu cuối cùng, Myanmar đã bất ngờ có thêm một lúc 2 HCV đầu tiên ở nội dung cầu mây đôi nam và đôi nữ để lần đầu tiên qua mặt và đẩy VN xuống thêm 1 bậc, đứng thứ 24/36 đoàn đoạt HC chung cuộc và chỉ đứng thứ 7 trong các nước ĐNA; sau Thái Lan (hạng 9: 11V, 9B, 32Đ), Malaysia (hạng 10: 9V, 18B, 14Đ), Indonesia (hạng 15: 4V, 9B, 13Đ), Singapore (hạng 16: 4V, 7B, 6Đ), Philippines (hạng 19: 3V, 4B, 9Đ) và Myanmar - hạng 22: 2V, 5B, 3Đ). Điều đáng nói là ngoại trừ Thái Lan, các nước đều cử VĐV tham dự ít hơn nhiều so với VN. Đúng là "ở nhà nhất mẹ, nhì con; ra đường lắm kẻ nhiều đòn hơn ta!".
Trong các môn thi đấu tại ASIAD 16, thất vọng nhất là cầu mây - môn mà chúng ta cùng với Thái Lan là 2 "cường quốc thế giới" - khi đánh mất cả 2 chiếc HCV quý giá giành được 4 năm trước tại Doha. Với vỏn vẹn 1 HCB, 1 HCĐ, trong môn thi đấu được coi là thế mạnh này VN chỉ đứng thứ 6; sau cả Myanmar, Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc - những nước chỉ mới tập tành chơi cầu mây gần đây. Còn gây tiếc nuối nhất là bắn súng. Xét về thành tích 2 HCB, 1 HCĐ, xếp thứ 9, cao nhất trong các nước ĐNA (chỉ có thêm Thái Lan và Malaysia có HC), bắn súng đã hoàn thành vượt mức (tại ASIAD chỉ giành được 1 HCB, 4 HCĐ); tuy nhiên sẽ trọn vẹn biết bao nếu như không có "sự cố" nhà á quân châu Á và hạng 6 thế giới Hoàng Xuân Vinh "cầm vàng lại để vàng rơi" ở nội dung 25m súng ngắn ổ quay. Tiếc không kém là trường hợp mất HCV của Lê Quang Liêm ở môn cờ vua, Nguyễn Hoài Thu taekwondo (do chủ quan nên Hoài Thu đã để đối thủ dưới cơ người Thái Lan Sarita Phongsri thắng ngược 4-3 trong trận chung kết). Wushu "trắng vàng", billiard chỉ có 2 HCĐ đều là thất bại so với những dự tính.
Một loạt dự báo của các nhà cầm quân cũng không chính xác, như Nguyễn Ngọc Thành, Bùi Thị Triều (karatedo); Phạm Văn Hậu, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Văn Tuấn (wushu); đồng đội nam cờ vua, Ngô Lan Hương (cờ tướng) hay trong các môn đấu kiếm, quyền anh, bắn cung...
Một kỳ ASIAD xuất quân với lực lượng hùng hậu nhất từ trước đến nay (392 thành viên với 260 VĐV tranh tài ở 211 nội dung của 29 môn và phân môn), nhưng lại thất bại nặng nề nhất.
Đông Kha



![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Trong những trang sách nhỏ, có một trái tim lớn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/4505175963489158504_20260513174814.jpg?width=400&height=-&type=resize)









