Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tiêu giấc mộng "vàng"

10:11, 24/11/2010

Ngày thi đấu thứ 13 hôm qua 24-11 được trông đợi là "ngày vàng" của TTVN khi có đến 2 nội dung bước vào trận cuối cùng bảo vệ ngôi VĐ từng giành được ở ASIAD 15.

Ngày thi đấu thứ 13 hôm qua 24-11 được trông đợi là "ngày vàng" của TTVN khi có đến 2 nội dung bước vào trận cuối cùng bảo vệ ngôi VĐ từng giành được ở ASIAD 15. Niềm hy vọng số 1 Vũ Thị Nguyệt Ánh ở môn karatedo hạng cân 50kg nữ khởi đi đầy hứa hẹn khi lần lượt giành chiến thắng trước các đối thủ: Gashemi (Iran) 2-0, tứ kết thắng Chen Yen Hui (Đài Loan) 3-0 và bán kết loại luôn Jang So Young (Hàn Quốc 2-0) để lọt vào trận chung kết gặp võ sĩ của chủ nhà Trung Quốc Ly Hong, đồng thời là nhà VĐ thế giới ở hạng cân này. Tuy nhiên, ở trận chung kết, nhà ĐKVĐ ASIAD đã không thể vượt qua nhà ĐKVĐ thế giới và thất bại với tỷ số 0-2. Đây là chiếc HCV thứ 167 của Trung Quốc và vào thời điểm đó với ngôi VĐ này họ bỏ đoàn thứ nhì là Hàn Quốc đến chẵn tròn 100 HCV, trong khi với VN chỉ cần 1 HCV thôi đã có thể từ vị trí thứ 26 nhảy vọt lên hạng 20.

 

Vũ Thị Nguyệt Ánh không thể bảo vệ chiếc HCV ASIAD 15.

Tất cả hy vọng chiếc HCV đầu tiên (và duy nhất (?!) của VN tại ASIAN Games 2010 quay sang dồn hết về Nhà thi đấu Haizhu, nơi đội cầu mây nữ bảo vệ ngôi VĐ ở nội dung đội tuyển (regu) trong trận đấu mang tính chất "chung kết" với Thái Lan. Nỗi lo sớm hiển hiện khi 3 cô gái Lưu Thị Thanh (Hà Nội) và Hải Thảo, Bích Thùy (Đồng Nai) thua nhanh 15/21 trong hiệp I. Tuy nhiên, sang hiệp đấu thứ 2 VN đã thắng lại 21/14, để cân bằng tỷ số trận đấu 1-1. 2 đội bước vào hiệp đấu thứ 3 quyết định. Đáng tiếc, các cô gái của chúng ta đã thất bại với tỷ số 11-15, thua chung cuộc 1-2. Như vậy, không chỉ không có ngôi VĐ mới nào mà ngay cả 3 nội dung VN từng giành được HCV tại ASIAD 15 ở Doha 4 năm trước (1 của Nguyệt Ánh - karatedo và 2 của cầu mây) đều bị mất ở kỳ ASIAD này.

 

Nguy cơ "trắng vàng" của TTVN tại ASIAD 16 hầu như đã là sự thật và đây sẽ là lần đầu tiên trong 5 kỳ Á vận hội 16 năm qua, kể từ Hiroshima 1994, VN không giành được một HCV nào. Những niềm hy vọng HC còn lại được đặt vào Trương Thanh Hằng (800m), Vũ Thị Hương (200m) - cùng thi đấu chung kết vào chiều nay; Vũ Văn Huyền 10 môn điền kinh phối hợp; đội tiếp sức 4X100m nữ (chung kết vào 17 giờ 20 ngày mai 26-11); cùng một vài cái tên karatedo và đô vật nữ nhưng HCV là không thể.

 

QUANG HUY (từ Quảng Châu)

 

 

 

Tin xem nhiều