Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Karatedo lại lập đại công

08:11, 26/11/2010

Một lần nữa, Karatedo lại "cứu" cho TTVN khỏi thất bại nặng nề ở một kỳ Đại hội thể thao. Cũng như Vũ Kim Anh ở Asiad 14 ở Busan 2002 và Olympic 2004 hay 4 năm tại Asiad 15 là Vũ Nguyệt Ánh, Lê Bích Phương đã giải thoát cho VN lần đầu tiên "trắng vàng" trong 5 kỳ Á vận hội 16 năm qua, kể từ Hiroshima 1994.

Lê Bích Phương và HLV Lê Công đã cứu cho TTVN khỏi một kỳ Asiad trắng vàng.

Một lần nữa, Karatedo lại "cứu" cho TTVN khỏi thất bại nặng nề ở một kỳ Đại hội thể thao. Cũng như Vũ Kim Anh ở Asiad 14 ở Busan 2002 và Olympic 2004 hay 4 năm tại Asiad 15 là Vũ Nguyệt Ánh, Lê Bích Phương đã giải thoát cho VN lần đầu tiên "trắng vàng" trong 5 kỳ Á vận hội 16 năm qua, kể từ Hiroshima 1994. Chiếc HCV của Phương càng giá trị hơn khi trong trận chung kết hạng cân 55kg, Phương đã đánh bại chính nhà VĐ thế giới Kobayashi của quê hương môn võ này (trước đó cô đã thắng như chẻ tre trước Ahn Tae Eun (Hàn Quốc) 4-0, Niyazova Regina (Uzbekistan) 3-1, Lao Un Ieng (Macau) 8-0). Đây quả là một kỳ tích khi tất cả mọi niềm hy vọng lớn nhất đều tiêu tan thì chiếc HCV lại đến từ một "tân binh" mới lần đầu tiên ra mắt tại một giải đấu quốc tế chính thức mà ao ước lớn nhất chiếc HCĐ đã là quý rồi. Bích Phương năm nay mới 18 tuổi (sinh ngày 14-8-1992), xuất thân trong một gia đình nông dân ở Gia Lâm, Hà Nội. Năm 2005, cô mới bắt đầu làm quen với karatedo và năm 2008 được gọi lên đội tuyển.

 

Tuy nhiên, công đầu trong chiếc HCV quý... như kim cương này phải kể đến HLV Lê Công. Lê Bích Phương hoàn toàn không phải là võ sĩ tốt nhất trong đội tuyển VN ở hạng cân 55kg nữ (thi đấu ở nhà Phương thua không ít đồng đội), nhưng bằng con mắt tinh tường của người thầy, ông vẫn quyết định chọn Phương đến Quảng Châu. Chiến thắng của Phương trước Kobayashi ở trận chung kết cũng xuất phát từ sự định hướng chiến thuật hợp lý, sắc sảo của HLV Lê Công. Không thể đọ được về trình độ với nhà VĐ thế giới, ông đã chỉ đạo học trò tận dụng lợi thế về chiều cao (Phương cao 1,62m trong khi Kobayashi chỉ cao 1,55m) để phát huy tối đa sở trường đòn chân (có điểm cao hơn, chính 1 cú đá vòng cầu ngược trúng đích đã ghi 3 điểm để dẫn 4-1) và khai thác vào tâm lý nôn nóng muốn thắng nhanh của đối thủ bằng cách lẩn tránh đối đầu cận chiến, chờ thời cơ ăn điểm. 3 kỳ Asiad liên tiếp, karatedo luôn mang về ít nhất 1 HCV, đó là minh chứng hùng hồn nhất tài cầm quân của vị đại tá quân đội 58 tuổi từng lên trang bìa của tạp chí Newsweek danh tiếng của Mỹ (bản in châu  Á, số 18-24/1995).

***

13, con số được cho là không may, nhưng với Asiad 16 lại là ngày thành công rực rỡ của TTVN. Ngoài chiếc HCV đầu tiên và duy nhất của Lê Bích Phương; Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng tiếp tục đoạt chiếc HC thứ 2 cho riêng mình. Đặc biệt, ở cự ly sở trường 800m từng lên ngôi VĐ châu lục năm 2007, với thành tích 202 Trương Thanh Hằng lại đoạt HCB - vượt qua chính Jamal, tay chạy Bahrain đã thắng Hằng ở cự ly 1.500m, đồng thời phá kỷ lục SEAGames của chính cô (202"39) và thật tiếc là chỉ kém HCV Matsko Margarita của Nhật Bản 0"62. Còn Vũ Thị Hương sau chiếc HCĐ 100m đã vươn lên giành HCB cự ly 200m với thành tích 23"74 (vượt qua Khubbieva của Uzbekistan - đối thủ từng thắng cô ở đường chạy 100m), cũng chỉ sau một VĐV Nhật (Fukushima Chisato: 23"62, còn kém kỷ lục SEAGames của Hương 23"30). Tiếp đó, "người thép" Vũ Văn Huyện cũng xuất sắc đoạt HCĐ và phá kỷ lục SEAGames của chính anh ở nội dung 10 môn phối hợp. Như vậy, điền kinh đã hoàn thành cực kỳ xuất sắc nhiệm vụ khi mang về tổng cộng 3 HCB, 3 HCĐ; chỉ sau karatedo (do có vàng) và wushu (4 HCB, 4 HCĐ); nhưng thành tích này là lịch sử bởi cho đến trước Asian Games 16 điền kinh VN chưa từng có một HC nào tại đấu trường Á vận hội.

 

Như để trọn vẹn cho một ngày thi đấu "hoành tráng", Nguyễn Thị Lụa cũng đem về chiếc HCB đầu tiên cho môn vật ở hạng cân 48kg nữ. Những chiếc HC của vật và điền kinh có ý nghĩa vô cùng giá trị, bởi đây là 2 môn thi Olympic.

Quang Tuyến  (từ Quảng Châu)

 

 

 

Tin xem nhiều