Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

V-League 2010 hạ màn: Tẻ nhạt!

08:08, 23/08/2010

Trái ngược hoàn toàn với giải hạng Nhất, do tất cả các ẩn số đã sớm phơi bày nên màn cuối cùng của V-League diễn ra buồn tẻ như một phiên chợ chiều. Tiêu biểu cho đoạn kết hiu hắt này là hình ảnh nhà tân vô địch nhận cúp tại Pleiku sau một trận thua muối mặt 1-4 trước HAGL.

Trái ngược hoàn toàn với giải hạng Nhất, do tất cả các ẩn số đã sớm phơi bày nên màn cuối cùng của V-League diễn ra buồn tẻ như một phiên chợ chiều. Tiêu biểu cho đoạn kết hiu hắt này là hình ảnh nhà tân vô địch nhận cúp tại Pleiku sau một trận thua muối mặt 1-4 trước HAGL. Giới chuyên môn càng có lý do để bất phục tân vương khi trong 3 trận cuối cùng của mùa giải họ đều bất... thắng. T&T lên ngôi chỉ với 46 điểm, hơn đúng 1 điểm so với đội thứ nhì, một thành tích khiêm tốn nhất trong 3 năm gần đây (năm 2008 Bình Dương hơn ĐTLA 2 điểm; 2009 Đà Nẵng hơn Bình Dương tới 7 điểm; còn mùa giải 2007 Bình Dương từng đạt số điểm kỷ lục 55 điểm, bỏ xa ĐTLA tới 7 điểm). Dấu ấn duy nhất trong trận đấu thủ tục ở phố núi là việc chân sút Evaldo lập kỷ lục của mùa giải với một "siêu hat-trick" ghi cả 4 bàn thắng cho đội chủ nhà, tuy nhiên vẫn không thể bắt kịp "vua phá lưới" Gaston Merlo của Đà Nẵng (16 bàn so với 19 bàn).

 

Evaldo (HAGL - bên trái) - kẻ phá hỏng ngày vui của nhà tân vô địch HN T&T.(Ảnh: T.L)

Hẳn hôm qua khi đọc báo, bầu Hiển của T&T phải chạnh lòng khi được biết người Hải Phòng đã ăn mừng chức á quân tưng bừng như thế nào so với sự đăng quang trong thờ ơ của đứa con đẻ của ông. Đây là thành tích mà cho đến sau lượt đi, XMHP còn chưa dám nghĩ đến. Bất ngờ duy nhất ở đoạn kết này là việc Khánh Hòa bị HPHN cầm hòa, đánh mất cơ hội lần đầu tiên giành huy chương vào tay Đồng Tháp (thắng LSTH 2-1). Tuy nhiên, nếu nhìn cả mùa giải thì thất vọng lớn nhất thuộc về 2 cựu vương Đà Nẵng và Bình Dương. Chiến thắng 2-0 trên sân đội bóng đã rớt hạng Nam Định cũng chỉ giúp nhà ĐKVĐ của Lê Huỳnh Đức về đích ở vị trí thứ 6; "Chelsea" VN còn tồi tệ hơn, thất bại thứ 11 trong mùa trước XMHP khiến đội bóng đất Thủ tụt luôn xuống nửa sau bảng xếp hạng (thứ 8). Một cái tát thực sự vào tham vọng quyết đòi lại ngôi vương hồi đầu giải và bài học cho "kỷ lục" một mùa thay đến 3 tướng với 4 đời HLV của các nhà lãnh đạo Becamex Bình Dương.

V-League 2010 còn ghi một "kỷ lục", Nam Định trở thành CLB bết bát nhất trong lịch sử khi chỉ kiếm được vỏn vẹn 12 điểm và 19 bàn thắng trong 26 trận đấu (đội chót giải hạng Nhất phải xuống hạng Nhì là Tiền Giang còn đạt đến 26 điểm và ghi được 31 bàn).

Trần Hải

 

 

Tin xem nhiều