
Cả SVĐ Đồng Nai bật lên mừng rỡ khi đội nhà được hưởng quả phạt đền sau pha đột phá của Minh Tiến bị hậu vệ Tiền Giang (TG) cản ngã trong vùng cấm. Lúc ấy mới là phút 18 và trên sân Thống Nhất, TP.HCM đã bị BĐ dẫn 1-0.
Cả SVĐ Đồng Nai bật lên mừng rỡ khi đội nhà được hưởng quả phạt đền sau pha đột phá của Minh Tiến bị hậu vệ Tiền Giang (TG) cản ngã trong vùng cấm. Lúc ấy mới là phút 18 và trên sân Thống Nhất, TP.HCM đã bị BĐ dẫn 1-0. Tiền đạo Owusu bước đến chấm 11m trong tiếng đồng thanh hò reo cổ vũ. Anh ngắm nghía cái khung thành mênh mông cẩn thận chọn góc sút, và... đưa bóng ra ngoài(!). Trời ạ, trong một trận đấu sống còn cần ghi đến tối thiểu 2 bàn như thế này mà lại bỏ lỡ quả phạt đền... Hết biết! Bóng ma xui xẻo khi Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) đá dội "bàn thờ" để rồi thua oan Bình Dương cách đó 20 ngày lại lởn vởn trở về. Xem ra vận đen đeo đẳng từ đầu giải vẫn chưa buông tha ĐN.B. Đáng quan ngại hơn là tâm lý các cầu thủ vốn đã căng như dây đàn, sau tình huống này rất có thể sẽ nản lòng, ngả tay chèo, trong khi đối phương sẽ càng lên tinh thần. Càng sốt ruột hơn khi trong thế hầu như chơi nửa sân nhưng những cơ hội cứ lần lượt trôi qua. Phút 39, đón quả phạt góc của Quốc Thịnh, Ngọc Quang băng vào đánh đầu đưa bóng vọt xà. Phút 41 lại Ngọc Quang tung người móc bóng tuyệt đẹp nhưng vẫn ngoài. Thời gian hiệp I cạn dần, nếu không có bàn thắng, tâm lý sẽ càng nặng hơn. 2 phút trước khi hết giờ đấu chính thức, sau pha phối hợp trung lộ bài bản, lại Ngọc Quang tung cú dứt điểm quyết đoán sở trường. Và lần này chân sút U.21 đã thành công, bóng đi chính xác vào góc chết trước sự chôn chân của thủ môn đội khách. Phút bù giờ, ĐN.B suýt nhân đôi cách biệt nếu thủ môn TG không xuất sắc tung người đẩy bóng qua xà trước cú đá phạt xoáy và cong như quả chuối cực kỳ hiểm hóc của Xuân Thành. Dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành được một nửa, cả TG cũng ra sân nghỉ với tâm trạng không quá âu lo, bởi tỷ số tại TP.HCM vẫn được giữ nguyên.
Hiệp II chỉ bắt đầu được 2 phút, cả SVĐ đã có dịp bùng vỡ niềm vui khi ĐN.B có bàn thắng thứ 2. Đó là một kiệt tác cá nhân của Xuân Thành khi anh bất ngờ tung chân nã một quả đại bác tầm thấp từ ngoài 20m, bóng đi như ánh chớp, thủ môn TG có là Casilas cũng phải bất lực. Một bàn thắng vàng mười, có giá trị bằng một chiếc vé chính thức trụ hạng cho đội nhà. Tuy nhiên, 47 phút sau đó (cộng cả 4 phút bù giờ), đặc biệt sau khi được tin TP.HCM gỡ hòa rồi dẫn lại BĐ 2-1, là thời gian mà tất cả lãnh đạo và các CĐV Đồng Nai như ngồi trên lửa đốt. Chỉ cần để đối phương gỡ 1 bàn là chiếc vé rớt hạng sẽ lại thuộc về ĐN.B. Không còn gì để giữ TG xua hết lên, tung cả tiền đạo ĐT U.23 Huỳnh Phúc Hiệp vào sân. Đó là 47 phút mà các cầu thủ ĐN.B thể hiện một tinh thần chiến đấu tuyệt vời, đặc biệt là sự xả thân của cặp trung vệ Văn Thành - Yeboah và lối chơi đầy tỉnh táo, ra vào hợp lý cùng phản xạ chính xác của thủ môn - đội trưởng Thanh Thắng. Không co cụm phòng thủ, thậm chí đội chủ nhà còn ít nhất có 2 tình huống có thể đào sâu thêm cách biệt. Khó có thể tả niềm vui sướng của thầy trò HLV Trần Bình Sự, các thành viên CLB và các CĐV khi tiếng còi mãn cuộc cất lên. Sau những ngày mất ăn mất ngủ vì lo lắng, Chủ tịch HĐQT CLB Nguyễn Văn Minh như trút gánh nặng ngàn cân còn vị giám đốc điều hành thì bật khóc rưng rức như một đứa trẻ.
Ở "giờ thứ 24", ĐN.B đã làm được điều tiên quyết cần phải làm là thắng TG với đúng cách biệt 2 bàn bằng chính sức lực của mình để tự quyết số phận và trụ hạng bằng "cửa chính". 7 vòng đấu đứng chót giải, trong đó có suốt 5 vòng cuối cùng, nhưng trụ lại được vào giờ chót, đó có thể coi là một trong những cuộc đào thoát lịch sử ngoạn mục nhất của BĐVN. Nhưng trong niềm vui của người "sống đi chết lại" ấy vẫn nghe vị đắng thế nào, giá như trận nào trong giải ĐN.B cũng chơi với tinh thần và sự hiệu quả như trận này thì...!?
Đông Kha



![[Video] Khám phá một góc cổ tích giữa làng Gốm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1790809761952_3374828334450772273_g5992650618945637326_94876d5aaf13cad58682c72dafd9cf03_20261001063010.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] 12 năm ‘khép kín’ cao tốc nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/anh_4_20260929193029_20260929200139.jpg?width=500&height=-&type=resize)







