Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai-Berjaya – Tiền Giang: Trận cuối cùng...

07:08, 21/08/2010

Đây không chỉ là trận đấu cả mùa mà còn là trận sống còn cho cả 5 năm chơi ở hạng Nhất của BĐ Đồng Nai với bao tâm lực, tiền của đầu tư. Trị giá của trận cầu này lớn hơn hàng chục lần con số tối thiểu 1,3 tỷ tiền thưởng mà đôi bên đã treo (ĐN.B 700 triệu, TG 500 triệu).

Đây không chỉ là trận đấu cả mùa mà còn là trận sống còn cho cả 5 năm chơi ở hạng Nhất của BĐ Đồng Nai với bao tâm lực, tiền của đầu tư. Trị giá của trận cầu này lớn hơn hàng chục lần con số tối thiểu 1,3 tỷ tiền thưởng mà đôi bên đã treo (ĐN.B 700 triệu, TG 500 triệu).

 

Không còn lựa chọn nào khác, chắc chắn HLV Trần Bình Sự sẽ chơi với đội hình thiên về tấn công (thậm chí là 3-5-2 như trận tiếp Tây Ninh). ĐN.B cần tận dụng tâm lý chưa nóng máy, thiếu tập trung, quyết liệt ngay từ đầu của đối phương (bởi tư tưởng có thể hòa hoặc thua 1 bàn vẫn trụ hạng) để chơi pressing, đánh đòn phủ đầu, càng nhanh có bàn thắng càng sớm giải tỏa tâm lý. Tuy nhiên vẫn phải đặc biệt thi đấu tập trung, dứt khoát trong phòng thủ (lưu ý những pha lên bóng từ cánh trái của cựu hậu vệ U.21 quốc gia Võ Nhật Tân (4). Trong đó cần hết sức cảnh giác với những tình huống cố định trước khung thành vốn là điểm yếu chí tứ mùa này (bàn thua duy nhất ở lượt đi của ĐN.B chính là từ quả đá phạt trực tiếp khi hiệp I đã lố qua 3 phút bù giờ). Ngoài ra, hàng thủ chủ nhà cần hết sức để mắt đến 2 gương mặt đã ghi gần phân nửa tổng số bàn thắng cho TG kể từ đầu giải. Chân sút hàng đầu Din A Herve Alain (23) với 11 bàn và cựu thủ quân mùa rồi của ĐN.B Đinh Cường cũng đã 8 lần lập công cho đội bóng mới. Với sự quá thông hiểu đường đi nước bước, sở trường, sở đoản và tâm tánh các đồng đội sau 3 mùa khoác áo ĐN, Đinh Cường sẽ là "mầm mống nội gián" rất đáng ngại. Về lực lượng, đôi bên đều mất một nội binh khá quan trọng, với HLV Trần Bình Sự là tiền vệ tấn công Phạm Hữu Phát (10), còn với HLV Pham Văn Rạng là Thanh Hải, tác giả bàn mở tỷ số vào lưới Bình Định tuần rồi.

 

700 triệu hay trắng tay, chiều nay các cầu thủ ĐN.B sẽ chọn cái nào?

 

Tin và... lo!

Trước giờ bóng lăn có không ít lý do để tin tưởng ĐN.B sẽ thoát hiểm ở "giờ thứ 24", nhưng đồng thời cũng không thể không âu lo.

Tin:

+ Lợi thế sân nhà, nơi ĐN.B đã bất bại 9/11 trận (chỉ 2 lần thất bại trước ACB và Bình Dương) và đã mang về 4/5 trận thắng kể từ đầu giải cho đến nay.

+ Tinh thần và đoàn kết nội bộ tốt hơn đối phương (nội tình TG liên tục sóng gió, đã 2 lần thay tướng và hiện không ít cầu thủ đang nơm nớp lo sợ trước vụ án "cá độ" vẫn được treo đến sau giải và chưa biết tương lai sắp tới sẽ ra sao).

+ Đội chỉ có "một cửa" thường lại dễ đá hơn "2 cửa" (tư tưởng có thể hòa hoặc thua 1 bàn vẫn trụ hạng chắc chắn không ít thì nhiều sẽ khiến các cầu thủ đội khách không chơi với sự tập trung cao nhất như ĐN.B).

+ Trong trường hợp chỉ thắng 1 bàn cách biệt hoặc hòa, ĐN.B vẫn còn "chiếc phao" hy vọng để bám víu Bình Định sẽ hòa hoặc thắng TP.HCM (trên thực tế Bình Định phải giành trọn 3 điểm trên sân Thống Nhất mới mong thăng hạng, thậm chí nếu hòa họ có thể mất luôn cả suất dự play-off, bởi nếu Quảng Nam thắng Cần Thơ - điều chắc chắn - Quảng Nam sẽ có cùng 41 điểm nhưng sẽ xếp trên Bình Định nhờ ghi bàn trên sân đối phương trong đối đầu trực tiếp). Đó là chưa kể vì một lý do tác động nào đó mà Huế lại bất ngờ "lên đồng" đánh bại Viettel(?).

Lo:

+ Giữa thắng 1 bàn với 2 bàn cách biệt là hai nhiệm vụ khác nhau rất xa chứ không đơn thuần là khoảng cách về số học giữa con số 1 và 2. Nếu lại chẳng may để bị thủng lưới thì nhiệm vụ sẽ khó gấp đôi theo cấp số nhân. Trong khi ghi bàn là khâu yếu nhất của ĐN.B mùa này (qua 23 trận mới ghi được 25 bàn, trung bình 1,08 bàn/trận, thấp nhất giải).

+ Lịch sử đối đầu: trong 5 lần gặp gỡ 3 mùa gần đây ĐN.B chỉ mới một lần duy nhất giành được chiến thắng trước Tiền Giang với tỷ số 1-0 (lượt về 2009 trên sân nhà), còn 2 lần hòa (2-2 ở lượt đi năm rồi tại Mỹ Tho và 0-0 ở lượt về 2008 tại Biên Hòa) và 2 lần bại trận trên sân đối phương (1-4 ở giải 2009 và 0-1 tại lượt đi mùa này).

+ Từ 2 yếu tố trên khiến có thể dẫn đến tâm lý nặng nề hoặc thiếu tự tin hoặc quá căng cứng nơi các cầu thủ.

+ Sẽ là đầy phiêu lưu khi giao số phận vào tay Bình Định. Loại bỏ khả năng tiêu cực và cho dù TP.HCM từng thảm bại 1-6 ở lượt đi, nhưng với trận thua 0-2 của đội bóng đất võ tại Tiền Giang tuần rồi cho thấy nếu cứ căng ra đá khả năng chiến thắng của TP.HCM trên sân nhà trước Bình Định vẫn là hoàn toàn có thể.

Đông Kha

Đ.K

 

 

Tin xem nhiều