Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Biết đâu lại là Viettel?

08:08, 20/08/2010

Một kịch bản bất ngờ ít được tính đến nhưng lại có thể xảy ra vào giờ chót. Không còn bất kỳ mục tiêu nào nhưng bởi một sự tác động bên ngoài nào đó khiến chiều nay Huế không buông mà bỗng dưng cương lên, quyết ăn thua đủ với Viettel, cục diện cuộc đua trụ hạng có thể quay ngoắt 180 độ.

Một kịch bản bất ngờ ít được tính đến nhưng lại có thể xảy ra vào giờ chót. Không còn bất kỳ mục tiêu nào nhưng bởi một sự tác động bên ngoài nào đó khiến chiều nay Huế không buông mà bỗng dưng cương lên, quyết ăn thua đủ với Viettel, cục diện cuộc đua trụ hạng có thể quay ngoắt 180 độ. Giả dụ TP.HCM không tin tưởng vào một chiến thắng trước Bình Định (vốn động lực cũng lớn không kém, nếu không muốn nói là còn hơn) trong khi ĐN.B hoàn toàn có khả năng vượt qua TG trên sân nhà; để đảm bảo an toàn, "bằng cách khích lệ nào đó" người Sài Gòn sẽ "đề nghị" Huế không buông gươm mà tiếp tục "chiến đấu đến hơi thở cuối cùng" (như họ đã từng làm với TDC Bình Dương trước ĐN.B).

 

Khi ấy nếu xảy ra trường hợp xấu nhất cho TP.HCM là ĐN.B thắng TG (với bất cứ tỷ số nào), mà TP.HCM chỉ có được 1 điểm trước Bình Định, thì chính Huế sẽ là hy vọng bám víu cuối cùng cho đội bóng thành phố. Nếu Huế thắng Viettel, TP.HCM sẽ trụ hạng còn Viettel rớt vì kém đúng 1 điểm. Trong trường hợp này thì ĐN.B chỉ cần hòa TG là đủ. Còn nếu trận Viettel - Huế hòa thì ĐN.B chỉ cần thắng TG với bất kỳ tỷ số nào, bất chấp TP.HCM có thắng Bình Định. Hơn lúc nào hết, người ĐN muốn "ôm" Huế vào lòng: "Huế ơi, hãy đá vì... TP.HCM" (!)

Dương Cầm

 

Tin xem nhiều