
Chưa bao giờ kể từ 2 năm qua SVĐ Đồng Nai lại đông khán giả và có không khí sôi động đến thế. Chắc chắn chẳng phải vì trận ĐN.B - TG mở cửa tự do, vì thực ra với 10.000 đồng giá vé chỉ mang tính chất tượng trưng.
Chưa bao giờ kể từ 2 năm qua SVĐ Đồng Nai lại đông khán giả và có không khí sôi động đến thế. Chắc chắn chẳng phải vì trận ĐN.B - TG mở cửa tự do, vì thực ra với 10.000 đồng giá vé chỉ mang tính chất tượng trưng. Trong số khán giả chiều thứ bảy vừa rồi, tôi nhận ra có rất nhiều khuôn mặt đã từ rất lâu không đặt chân tới sân, thậm chí từng thề "không bao giờ đi xem đội ĐN đá nữa!". Nhưng giận thì giận vẫn không thể không thương. Trong cơn nguy khốn của đội nhà, họ muốn có mặt để tiếp thêm chút sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ. Chính vì vậy mà trận ĐN.B - TG, tuy cũng có những hò hét đòi HLV thay "thằng" này, đổi "thằng" kia vì nóng ruột, nhưng tuyệt nhiên không có một câu chửi rủa, một lời thóa mạ, phỉ báng, chê bai nặng nề trên các khán đài như các trận đấu trước đó. Một sự đồng cảm, chia sẻ thực sự của các CĐV với đội bóng tỉnh nhà.
***
Suốt tuần lễ trước trận đấu người viết nhận được không biết bao nhiêu cuộc điện thoại của người hâm mộ không quen biết gọi đến, cả đêm khuya, chỉ để hỏi: "liệu ĐN mình có trụ hạng không?" (thú thật là tôi không tin chắc ĐN sẽ thắng được 2-0 mà nghiêng về khả năng thắng 1 bàn cách biệt và TP.HCM bị cầm chân nhiều hơn). Trong đó có một thanh niên gọi tới 3 lần để tâm sự những trăn trở về BĐ ĐN. Anh cho biết, vì là thợ hồ nên thứ bảy không đi xem đá bóng được nhưng vẫn theo dõi từng bước đi của đội ĐN. Thứ bảy rồi tan việc trận đấu đã gần kết thúc, nhưng nghe tin thắng trận anh vẫn chạy đến sân, chỉ để đứng ngoài cánh cửa mắt lưới nhìn vào chứng kiến và chung vui với niềm vui trụ hạng của đội nhà (khi rời sân ra về anh đến tự giới thiệu tôi mới biết).
***
Nghe những tiếng hò reo sướng thỏa, bình luận, tán thưởng trên khán đài bằng đủ thứ chất giọng Bắc, Trung, Nam, tôi tự hỏi có mấy khán giả ngồi đây là người "Đồng Nai gốc"? Nhưng điều đó có gì quan trọng, họ sống, làm việc ở mảnh đất này và trong thâm tâm việc coi đội bóng ĐN là đội bóng quê hương "của mình" như một sự vô cùng tự nhiên. Chứng kiến niềm hạnh phúc, sung sướng của khán giả sau trận đấu, bất giác tôi tự hỏi, nếu ĐN thăng hạng thì sự bùng phát tình cảm sẽ còn tới đâu?
Thế đấy, BĐ không chỉ là BĐ. Nó là thương hiệu và niềm tự hào địa phương, có khả năng gắn kết mọi người, bất kể là quan chức hay người dân bình thường. Điều đó càng có ý nghĩa với một địa phương "đa sắc tộc", dung nạp mọi vùng miền trong cả nước như ĐN. BĐ là lòng dân, là nhân tâm, nên suy cho cùng cũng chính là chính trị.
Minh Chung



![[Video] Khám phá một góc cổ tích giữa làng Gốm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1790809761952_3374828334450772273_g5992650618945637326_94876d5aaf13cad58682c72dafd9cf03_20261001063010.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] 12 năm ‘khép kín’ cao tốc nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/anh_4_20260929193029_20260929200139.jpg?width=500&height=-&type=resize)







