
Trận đấu được chờ đợi như "chung kết" giữa ACB - Bình Định (BĐ) rốt cuộc chỉ diễn ra trong thế một chiều, với sự yếm thế của đội khách, y như trận thua bạc nhược đánh mất suất play-off năm rồi.
Trận đấu được chờ đợi như "chung kết" giữa ACB - Bình Định (BĐ) rốt cuộc chỉ diễn ra trong thế một chiều, với sự yếm thế của đội khách, y như trận thua bạc nhược đánh mất suất play-off năm rồi. Thua 0-1, BĐ không chỉ mất cơ hội tiếm ngôi đầu mà còn bị đội hạng nhì Than QN nới rộng khoảng cách lên 4 điểm, sau khi đội bóng đất mỏ có chiến thắng 2-1 trước TDC Bình Dương. Thậm chí, đội bóng đất võ có thể giẫm lại vết xe đổ mùa rồi, bởi AG và Quảng Nam đã phả hơi thở sau gáy. Thành công của Than QN mang đậm dấu ấn của một cá nhân, chỉ 3 ngày sau cú hat-trick trên sân Tây Ninh, chân sút Nsi Amougou (21) của Than QN (cựu tiền đạo của V.Ninh Bình) lại lập cú đúp để có 11 bàn thắng, một mình bứt lên dẫn đầu giải "vua phá lưới".
Ở nhóm tranh đấu trụ hạng, nếu ĐN.B nhẹ nhõm đôi chút sau trận thắng Cần Thơ thì Tiền Giang với thất bại 1-2 trong trận "chung kết ngược" trên sân Huế đã lại trở về chốn cũ (bằng 19 điểm với ĐN.B). Trong khi đó, TP.Hồ Chí Minh tưởng như đã có thêm chiếc phao 3 điểm khi bất ngờ dẫn trước Quảng Nam Xuân Thành 3-1 trong hiệp I, nhưng vị HLV ngoại Jose Louis đã làm phá sản hoàn toàn "kế hoạch" khi hiệp II tung Sỹ Mạnh vào sân. Chính cựu tiền đạo V.Ninh Bình này đã ghi liền 2 bàn gỡ hòa, khiến đội chủ nhà tiếp tục chôn chân ở đáy bảng. Dù sao 1 điểm cũng vẫn là hơn không có điểm. Sân khấu về khuya mới là lúc nhiều kịch tính bi hài nhất.
Dương Cầm



![[Video] Độc lạ “đại lão si” trăm thân tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1778286920_20260509073701.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Ảnh] Khám phá vẻ đẹp mê hoặc của những loài chim hoang dã ở Vườn Quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/chim_2_20260508210523.jpg?width=500&height=-&type=resize)








