Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thắng Cần Thơ 2-1, Đồng Nai-Berjaya được nhận mức thưởng kỷ lục từ trước đến nay

09:07, 21/07/2010

Đã thấy dấu ấn của HLV Trần Bình Sự. Sơ đồ 4-5-1 đặt tính an toàn lên hàng đầu vốn được HLV Nguyễn Văn Dũng thường xuyên áp dụng được quay trở về với 4-4-2 quen thuộc, với cặp tiền đạo Owusu - Ngọc Quang.

Đã thấy dấu ấn của HLV Trần Bình Sự. Sơ đồ 4-5-1 đặt tính an toàn lên hàng đầu vốn được HLV Nguyễn Văn Dũng thường xuyên áp dụng được quay trở về với 4-4-2 quen thuộc, với cặp tiền đạo Owusu - Ngọc Quang. Đặc biệt, trong bối cảnh tiền vệ tấn công chủ chốt Phạm Hữu Phát không thể ra sân vì quá tải, việc sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Minh Tiến - Mai Văn Hiếu đã mang lại thành công. Nhưng sự khác biệt đáng kể nhất trong đội hình ĐN.B là hành lang cánh trái được giao cho Trường Xuyên và nhất là Duy Đông - một cầu thủ vốn lâu nay thường chơi ở trung tâm. Ý đồ triển khai tấn công biên được thể hiện rõ khi ĐN.B chuyển sang đá 3-5-2. Ở đây phải ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt về ý thức vận hành chiến thuật của các cầu thủ trong việc tổ chức hàng phòng ngự 3 người theo tuyến nghiêng và hoán đổi giữa các vị trí. Khi Duy Đông dâng cao, lập tức Mai Văn Hiếu lót về, Trường Xuyên dịch chuyển vào trung lộ hoặc lùi lại hỗ trợ sau lưng. Tương tự là trường hợp Minh Tiến và Xuân Thành bên cánh phải mỗi khi hậu vệ Lê Hữu Phát leo biên.

 

Ngọc Quang - người hùng trong trận ĐNB thắng Cần Thơ 2-0.

Tuy nhiên, 2 bàn thắng sớm sủa của đội chủ nhà lại đến từ tình huống tấn công trung lộ. Mới phút thứ 7, từ pha phất bóng dài vượt tuyến của trung vệ Yeboah Godfred, Owusu đánh đầu chiến thuật cho Ngọc Quang cắt mặt, đẩy bóng qua trung vệ Cần Thơ dấn vào vòng 16,50m tung cú sút chính xác. Sau bàn mở tỷ số sớm, các cầu thủ ĐN.B càng hưng phấn và lẽ ra đã có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 14 sau pha phối hợp rất ăn ý giữa bộ đôi tiền đạo Ngọc Quang - Owusu loại bỏ toàn bộ hàng thủ Cần Thơ, để Xuân Thành tung cú sút má ngoài chân phải từ khoảng cách 13m, nhưng thủ môn Thanh Tuấn đã xuất sắc cản phá. Dù vậy, đến phút 32 tỷ số cũng được nâng lên 2-0 cho ĐN.B sau pha biếu không của trung vệ Cần Thơ hụt bóng để Owusu cướp được trả vào cho Ngọc Quang, tiền đạo mùa rồi còn khoác áo đội U.21 này không bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp đầu tiên trong mùa giải đầu tiên chơi chính thức cho đội 1.

 

Không ai ngờ trước một Cần Thơ khó "nhằn", vốn vừa gây rất nhiều khó khăn cho đội đầu bảng ACB, thầy trò HLV Trần Bình Sự lại có một khởi đầu thuận lợi và dễ dàng như thế. Nhưng một lần nữa ĐN.B lại tự làm khó, làm khổ mình. 4 phút sau khi có bàn thắng thứ 2, giống như trận gặp An Giang ở lượt đi, trong một tình huống bóng chết, bị đối phương khiêu khích, tiền đạo Owusu đã "rơi bẫy" có hành vi phản ứng "nguội" bằng một động tác vung tay, chỉ chờ có thế một cầu thủ đội khách lăn đùng ra sân. Thẻ đỏ trực tiếp! Rõ ràng, do đây chỉ mới là mùa bóng đầu tiên chơi tại Việt Nam nên cầu thủ người Ghana này chưa quen với những trò khiêu khích, tiểu xảo; nhưng để lần thứ 2 rơi cùng một "bẫy" thì thật đáng trách. Đây sẽ là thiệt thòi rất lớn cho ĐN.B ở 2 trận gặp ACB và TDC Bình Dương, bởi sau chấn thương trở lại Owusu đang rất "son" với 2 bàn thắng liên tiếp vào lưới Viettel và An Giang, cùng 2 pha kiến tạo cho đồng đội trẻ Ngọc Quang lập công ở trận này.

 

Trong thế thiệt người, gần như toàn bộ hiệp II, ĐN.B nhường hẳn thế trận cho đội khách. Đặc biệt 30 phút cuối, trận đấu hầu như chỉ diễn ra trên một phần sân khiến khán giả ĐN như ngồi trên lửa đốt, nhất là sau khi Cần Thơ có bàn rút ngắn tỷ số 1-2. Tuy nhiên, với cặp tiền đạo ngoại binh người Italia chơi quá "lành", cùng hàng phòng ngự luôn dày đặc trước khung thành đội chủ nhà, Cần Thơ cũng không biết cách nào hơn ngoài bài nhồi bóng vào trung lộ. Đóng góp đáng kể vào công cuộc "tử thủ" của đội chủ nhà có lẽ phải kể đến săn sóc viên Trần Văn Thanh. Anh hầu như phải hoạt động hết công suất với không dưới cả chục lần phải chạy vào sân bởi các cầu thủ ĐN.B liên tục, thậm chí đồng loạt... bị "chuột rút" (!) Chiến thắng "xấu xí" vẫn là một chiến thắng, ngay số CĐV ít ỏi của đội khách trên khán đài (trong đó có cựu HLV Lư Đình Tuấn) cũng hiểu tình cảnh của đội chủ nhà là không có sự lựa chọn nào khác.

 

Ngay sau trận đấu, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá ĐN đã quyết định thưởng "nóng" cho toàn đội 300 triệu đồng, đây là mức thưởng kỷ lục từ trước đến nay cho 1 trận thắng của ĐN.B. Ngoài ra, lãnh đạo Sở VH-TT-DL cũng quyết định thưởng thêm cho đội 10 triệu đồng. Sau 7 trận liền thất thu, "lúa" đã về!

Trần Hải

              

 

 

Tin xem nhiều