Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những dấu chấm hỏi

08:07, 26/07/2010

Tình cảnh của Đồng Nai-Berjaya sau vòng 21 y như sau vòng 8 khi lần đầu tiên rơi xuống vị trí "cầm đèn đỏ". Không thi đấu trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đồng loạt giành chiến thắng khiến thầy trò HLV Trần Bình Sự lại quay lại vị trí chót bảng.

Tình cảnh của Đồng Nai-Berjaya sau vòng 21 y như sau vòng 8 khi lần đầu tiên rơi xuống vị trí "cầm đèn đỏ". Không thi đấu trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đồng loạt giành chiến thắng khiến thầy trò HLV Trần Bình Sự lại quay lại vị trí chót bảng. Nguy hiểm hơn, dù còn trong tay hơn Tiền Giang và TP.Hồ Chí Minh 1 trận nhưng có những dấu hiệu cho thấy cuộc chiến trụ hạng đang diễn biến khó lường.

 

Than Quảng Ninh (trái) bất ngờ "ngã ngựa" trước HN.Tiền Giang.

Giải hạng Nhất năm nay chỉ có duy nhất 1 suất xuống hạng nhưng lại căng thẳng, khó lường nhất từ trước đến nay. Càng về cuối, cuộc đua trụ hạng càng khốc liệt và phức tạp. Đã là "truyền thống" của BĐVN, đây là thời điểm vô cùng nhạy cảm mà số phận của một đội bóng không chỉ dựa vào năng lực chuyên môn mà những yếu tố bên ngoài sân cỏ có tác động, chi phối rất lớn, đôi khi mang tính quyết định. Không nên quá đa nghi, "nhìn đâu cũng thấy vi trùng" nhưng ở cả 2 giải đấu cao nhất đã bắt đầu xuất hiện những kết quả mà người ta không thể không đặt dấu hỏi. Chẳng phải là bất ngờ quá ghê gớm khi một đội đứng thứ 11, đang đối diện với nguy cơ xuống hạng như Tiền Giang thắng đậm 3 bàn trắng trước đội hạng nhì và đang lần đầu tiên đứng trước cơ hội thăng hạng có một không hai. Nhưng nếu xét chuỗi thành tích và phong độ của Than QN, người ta sẽ thấy cú vấp ngã này có gì đó... không bình thường. Kể từ trận thua trên sân tân binh TDC Bình Dương ở vòng 7 (mà tỷ số cũng bất ngờ không kém: 2-6), Than QN đã trải qua gần 4 tháng với 12 trận bất bại liên tiếp, trong đó có đến 8 chiến thắng; và Tiền Giang mới là đội bóng thứ 3 trong giải đánh bại được Than QN (đối thủ đầu tiên mà họ thua là đội đầu gỉai ACB ở vòng 2). Suy xa hơn một chút, người ta thấy dù thất bại, vị trí á quân của đội bóng đất mỏ vẫn không hề suy suyển (vì trước vòng này họ vẫn được đảm bảo bởi khoảng cách 4 điểm với Bình Định).

 

3 điểm quý giá mà TP.Hồ Chí Minh lấy được trước chủ nhà Viettel cũng là hoàn toàn xứng đáng và dễ hiểu khi đội khách thể hiện quyết tâm và tinh thần thi đấu như một trận chung kết. Nhưng điều khó hiểu là thái độ thi đấu hời hợt, thiếu tập trung và lối chơi luôn gây khó cho đồng đội của không ít cầu thủ Viettel trong một trận đấu mà họ biết thừa nếu thua sẽ quay lại khu vực nguy hiểm.

 

Cái dzích dzắc khó lường của BĐVN là nếu chỉ nhìn vào một trận đấu thì khó thấy những quan hệ chằng chịt đàng sau. Ví như đã có dư luận cho rằng do dư luận "soi" quá kỹ mối quan hệ giữa Đà Nẵng và T&T nên Đà Nẵng buộc phải nhường điểm cho "người anh em" bằng phương pháp bắc cầu: thua SLNA ở vòng 20 để đội bóng xứ Nghệ sẽ trả lại khi tiếp T&T ở vòng 22 tới đây(?). Bên cạnh những toan tính trên bàn giữa các lãnh đạo thì bản thân các cầu thủ cũng có những tính toán riêng, đặc biệt là vào giai đoạn nhạy cảm mang tính nước rút của mùa giải. Càng "lửng lơ con cá vàng" mấp mé triển vọng thăng hạng khiến lãnh đạo rạo rực, khao khát hay càng lo lắng đến gần nguy cơ xuống hạng thì tiền thưởng được treo, được bơm càng tăng cao ngất.

 

Vậy đó, có thể nạn "bán độ" đã được hạn chế đáng kể, nhưng còn rất lâu BĐVN mới hết những hiện tượng bắt tay, nhường điểm, chia điểm và cả "thả" điểm bởi những mối quan hệ, ân tình cùng những "bí ẩn" bên trong hậu trường.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều