Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 21 giải hạng nhất quốc gia: Khó lường!

09:07, 25/07/2010

Chỉ có 2 đội chủ nhà giành được chiến thắng ở vòng này và trùng hợp là cùng với tỷ số đậm 3-0. Nếu thắng lợi của H.Huế trước TDC Bình Dương là không có gì bất ngờ (lượt đi tân binh ĐNB đã từng thua 0-1 trên sân nhà) thì việc đội đang thứ 11 Tiền Giang "đè ngửa" đối thủ đang trên ngôi nhì Than QN thực sự gây ngỡ ngàng.

Chỉ có 2 đội chủ nhà giành được chiến thắng ở vòng này và trùng hợp là cùng với tỷ số đậm 3-0. Nếu thắng lợi của H.Huế trước TDC Bình Dương là không có gì bất ngờ (lượt đi tân binh ĐNB đã từng thua 0-1 trên sân nhà) thì việc đội đang thứ 11 Tiền Giang "đè ngửa" đối thủ đang trên ngôi nhì Than QN thực sự gây ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng, bởi đội bóng đất mỏ đang đến gần với cơ hội làm nên lịch sử hơn bao giờ hết và bởi cách thua bạc nhược, tan nát của một đội bóng luôn có tiếng là khó chơi, giàu tính chiến đấu, lại đang tham vọng "phất cờ khởi nghĩa". Từ chỗ đã bắt kịp Hà Nội ACB sau vòng 18, với trận thua này, khoảng cách giữa 2 đội đầu giải trở lại 3 điểm (may mà ACB cũng chỉ tìm được 1 điểm trên sân An Giang), đồng thời Than QN cũng bị Bình Định - với cuộc lội ngược dòng trên sân Cần Thơ - thu ngắn cách biệt xuống còn 1 điểm.

 

TP.HCM (áo trắng) đã có chiến thắng trên sân của Viettel.

Tuy nhiên, thất bại bất ngờ của Than QN trước Tiền Giang còn tác động đến nhóm cuối nhiều hơn. Với việc tân HLV Lư Đình Tuấn có trận thắng đầu tay với TP.Hồ Chí Minh trước Viettel ngay trên sân Mỹ Đình (bàn thắng duy nhất từ cú sút quyết đoán của Ngọc Tùng ở phút thứ 10), Viettel đã thế chỗ của chính Tiền Giang ở vị trí thứ 11. Từ chỗ chót bảng có lúc leo lên tới hạng 6 (sau vòng 14) những tưởng Viettel đã đào thoát hẳn khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng giờ đây họ lại quay trở về với nguy cơ trở lại hạng Nhì. Không thi đấu nhưng bị "văng miểng" nặng nề nhất từ kết quả 2 trận đấu này chính là Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B). Khoảng cách 2 điểm trước TP.Hồ Chí Minh sau chiến thắng trước Cần Thơ chỉ tồn tại được có 4 ngày, để rồi ĐN.B lại bị dúi vào tay vị trí chót bảng với 1 điểm kém hơn. Có điều thầy trò HLV Trần Bình Sự vẫn còn một lợi thế trong tay đó là thi đấu ít hơn Tiền Giang và TP.Hồ Chí Minh một trận. Tuy nhiên, với tinh thần thi đấu gần như xả thân mà các cầu thủ TP.Hồ Chí Minh thể hiện trước Viettel, cùng 3 trận bất bại liên tiếp gần đây, cho thấy rõ ràng các liệu pháp kích thích tâm lý ở đây đã bắt đầu phát huy tác dụng. Đó là lời cảnh báo và nguy cơ lớn nhất từ đối thủ này chứ không phải là tài cầm quân và những thay đổi về chuyên môn mà HLV Lư Đình Tuấn mang lại.

 

Sau vòng 21, cuộc đua trong nhóm trụ hạng còn có thêm Cần Thơ gia nhập. Đã dẫn 2-0 trước Bình Định chỉ sau hơn 30 phút đấu nhưng Cần Thơ lại để đội khách thắng ngược 3-2. Với thất bại thứ 3 liên tiếp này, đội bóng Tây đô từng là ƯCV trước giải đã tiệm cận với khu vực nguy hiểm.

Trần HảI

Tin xem nhiều