Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai - Berjaya - An Giang 2-2:
Lại để rơi chiến thắng vào những phút chót

08:07, 18/07/2010

Bất ngờ để đội khách An Giang có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 7 nhưng chỉ đúng 5 phút sau, Owusu đã có bàn san bằng cách biệt, rồi chỉ cần thêm 12 phút nữa Phạm Hữu Phát đưa Đồng Nai-Berjaya vượt lên dẫn trước 2-1 (đây cũng là bàn thứ 4 kể từ đầu giải của Owusu và Phát "Phạm").

Bất ngờ để đội khách An Giang có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 7 nhưng chỉ đúng 5 phút sau, Owusu đã có bàn san bằng cách biệt, rồi chỉ cần thêm 12 phút nữa Phạm Hữu Phát đưa Đồng Nai-Berjaya vượt lên dẫn trước 2-1 (đây cũng là bàn thứ 4 kể từ đầu giải của Owusu và Phát "Phạm"). Suốt 63 phút sau đó, đội chủ nhà đã đứng vững trước các đợt tấn công dồn dập của đối phương; tuy nhiên khi chỉ còn 2 phút hết giờ đấu chính thức, chân sút số 1 của AG- Nguyễn Thành Trung (12) đã kịp giật lại 1 điểm cho đội khách miền Tây.

 

Đồng Nai-Berjaya (phải) lại mất chiến thắng ở phút cuối trận.

Đây là lần thứ 3 trong 4 trận liên tiếp dưới trào tân HLV Trần Bình Sự, ĐN.B để đánh rơi chiến thắng vào những phút chót, sau khi đã dẫn trước đối phương trong suốt phần lớn thời gian của trận đấu (trận tiếp H.Huế, Lê Hữu Phát đốt lưới nhà 10 phút trước khi hết giờ, còn gặp Viettel thì bị gỡ ở 7 phút cuối. Đúng là quá "đen"!). Tuy nhiên, có một vấn đề cần được Ban huấn luyện xem xét mổ xẻ dưới góc độ chuyên môn. Đó là ở giai đoạn lượt đi, dưới tay HLV Nguyễn Văn Dũng - một cựu tiền đạo khét tiếng, khâu ghi bàn hết sức trầy trật, nhưng ĐN.B là một trong 3 đội bị thủng lưới ít nhất (cùng với Cần Thơ và Quảng Nam), với chỉ 12 lần thủ môn Thanh Thắng phải vào lưới nhặt bóng; thì 4 vòng vừa qua dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Bình Sự, cùng sự trở lại của chân sút Owusu, bài toán ghi bàn phần nào được giải khi hàng công ĐN ghi được 4 bàn và luôn là người dẫn trước, nhưng hàng thủ lại để thủng lưới đến 7 lần (bằng cả 9 vòng đấu đầu tiên). Đặc biệt, việc mất tập trung ở 10 phút cuối trong 3 trận đấu đã khiến ĐN.B để mất tổng cộng 6 điểm. Nếu không, với 6 điểm này thầy trò ông Sự đã vượt qua cả Viettel để vươn lên hạng 9, tiệm cận với Tây Ninh. Có tư tưởng lùi về bảo vệ tỷ số quá sớm không? Có chăng nỗi ám ảnh sợ thua, sợ bị gỡ, khiến các cầu thủ càng căng cứng, càng dễ mắc sai sót? Hơn lúc nào hết, trong cảnh "dầu sôi lửa bỏng", sau lưng là vực thẳm này các cầu thủ ĐN.B cần được động viên, khích lệ để giải tỏa tâm lý. Có thông thoáng cái đầu thì mới nhẹ đôi chân!

 

Sau chiến thắng quan trọng trước Huế để le lói ánh sáng trụ hạng cuối đường hầm, TP.Hồ Chí Minh đã quyết định tăng liều "doping" cho đội bóng. Cùng với khoản tiền thưởng 400 triệu đồng của CLB, Sở TDTT thành phố cũng quyết định thưởng "nóng" cho đội hạng Nhất 100 triệu. Ngoài ra, đích thân Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân đã đến động viên, thưởng thêm 100 triệu đồng và chúc 2 đội Navibank SG và TP.Hồ Chí Minh trụ hạng thành công.

Đông Kha

  

 

Tin xem nhiều