Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiều nay 17-7, Đồng Nai-Berjaya - An Giang:
HLV Trần Bình Sự sẽ có chiến thắng đầu tay?

07:07, 17/07/2010

Thay tướng giữa trận tiền là một quyết định chẳng đặng đừng của lãnh đạo CLB Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B). Bởi không thể không "làm một cái gì đó" khi sau vòng 15, trước khi bước vào kỳ nghỉ World Cup, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Văn Dũng, ĐN.B chỉ giành được 3 chiến thắng, 4 trận hòa và 7 thất bại, được 13 điểm, đứng áp chót giải, chỉ hơn TP.Hồ Chí Minh 1 điểm.

HLV Trần Bình Sự rất cần một chiến thắng đầu tay.

Thay tướng giữa trận tiền là một quyết định chẳng đặng đừng của lãnh đạo CLB Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B). Bởi không thể không "làm một cái gì đó" khi sau vòng 15, trước khi bước vào kỳ nghỉ World Cup, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Văn Dũng, ĐN.B chỉ giành được 3 chiến thắng, 4 trận hòa và 7 thất bại, được 13 điểm, đứng áp chót giải, chỉ hơn TP.Hồ Chí Minh 1 điểm. Trong tình cảnh ấy, "thay tướng" là giải pháp duy nhất (và đơn giản, nhanh chóng nhất) mà các đội có thể làm. Vẫn biết đây là con dao 2 lưỡi (bởi HLV cần có quá trình gắn bó, tìm hiểu đội và các cầu thủ cũng cần phải có thời gian để thích ứng lối chơi, cách vận hành chiến thuật theo tư tưởng, ý đồ của HLV mới); nhưng tên tuổi, bề dày kinh nghiệm và đặc biệt là thành tích từng đưa bóng đá ĐN lên hạng Nhất của HLV Trần Bình Sự đã làm yên lòng những băn khoăn. Đặc biệt, điều khiến người ta tin tưởng nhất nhà cầm quân kỳ cựu này sẽ "đổi vận" được đội bóng đó là sự lão luyện cùng những mối quan hệ rộng rãi của ông.

 

Tuy nhiên đã qua 3 trận đấu dưới sự chèo lái của vị tân thuyền trưởng, ĐN.B vẫn chưa biết chiến thắng, thậm chí đã rơi trở lại xuống vị trí "cầm đèn đỏ". Nguy cơ xuống hạng không còn treo lơ lửng nữa mà đã đối diện. Chuỗi 3 trận không thành công vừa qua có thể lý giải là do quỹ thời gian của HLV mới quá ít để có thể định hình một lối chơi mới, lại có 2 trận chơi trên sân khách, hơn nữa "vận đen" vẫn như cứ đeo bám chưa dứt. Chiều nay, 1 tháng 4 ngày kể từ khi chính thức bắt tay lèo lái con thuyền ĐN.B, HLV Trần Bình Sự sẽ có cuộc ra mắt thứ 2 trên sân nhà. Đó là thời gian đủ để có thể chờ đợi dấu ấn của ông.

 

Tuy đang đứng hạng 4, hơn ĐN đến 13 điểm, nhưng An Giang (AG) không phải là đối thủ quá khó chơi. Lượt đi tại Long Xuyên, thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng chỉ chịu thua 1 bàn duy nhất từ pha biếu không của thủ môn Thanh Thắng và trong thế mất người vì Owusu bị thẻ đỏ oan ngay từ phút 28. Hai mùa giải gần đây chưa bao giờ AG rời Biên Hòa có điểm, những lần gặp gỡ giữa đôi bên đều diễn ra theo cùng kịch bản: thắng sân nhà, thua sân khách (năm 2008 ĐN thắng 2-1 sân nhà và thua lại 0-2 sân khách, 2009 lại thắng 2-0 và thua lại 2-3). Ngoại binh của AG cũng không quá ghê gớm, khi cả 2 cầu thủ dẫn đầu về số bàn thắng cũa họ hiện nay đều là nội binh: Thành Trung (12) 9 bàn và Văn Cường (21) 4 bàn. Chiều nay, đội khách miền Tây lại mất 2 trụ cột Tuấn Anh và Đỗ Chí Thiện vì cùng nhận thẻ đỏ trong trận thua TDC Bình Dương 0-2 tuần rồi. Tất cả những yếu tối ấy cho phép nghĩ tới một chiến thắng đầu tay của HLV Trần Bình Sự, để ĐN.B "trả" lại vị trí chót giải cho TP.Hồ Chí Minh.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều