
Cùng với Tây Ban Nha, Brazil và Argentina, đội tuyển được mệnh danh "cơn lốc màu da cam" - Hà Lan là một trong 4 đội được chờ đợi đáng xem nhất ở kỳ World Cup này, bởi lối chơi tấn công quyến rũ, giàu phẩm chất kỹ thuật. Tuy nhiên khá bất ngờ, những gì người ta chứng kiến trong trận mở đầu bảng E là một Hà Lan khá lạ lẫm. Vẫn là màu áo cam quen thuộc nhưng không phải là "cơn lốc" ồ ạt hay lối chơi lãng mạn, hào hoa; mà là một Hà Lan chặt chẽ, khoa học và đặt tính hiệu quả lên hàng đầu.
Cùng với Tây Ban Nha, Brazil và Argentina, đội tuyển được mệnh danh "cơn lốc màu da cam" - Hà Lan là một trong 4 đội được chờ đợi đáng xem nhất ở kỳ World Cup này, bởi lối chơi tấn công quyến rũ, giàu phẩm chất kỹ thuật. Tuy nhiên khá bất ngờ, những gì người ta chứng kiến trong trận mở đầu bảng E là một Hà Lan khá lạ lẫm. Vẫn là màu áo cam quen thuộc nhưng không phải là "cơn lốc" ồ ạt hay lối chơi lãng mạn, hào hoa; mà là một Hà Lan chặt chẽ, khoa học và đặt tính hiệu quả lên hàng đầu.
Một truyền thống đã trở thành thói quen, phong cách mang nhãn hiệu Hà Lan (HL) như thứ bóng đá tổng lực mà họ sản sinh, ở mọi giải đấu, "cơn lốc màu da cam" luôn khởi đi, bốc lên rất nhanh, cuốn phăng tất cả; nhưng rồi họ luôn nhận lãnh cái chết "bất đắc kỳ tử" đúng vào lúc mà mọi người trầm trồ, tin tưởng nhất (như tại EURO 2008 vừa qua). Một "cái chết" luôn để lại tiếc thương sâu sắc, nhưng cũng đồng thời nó khiến xứ sở hoa tuy-líp với nhiều thế hệ cầu thủ tài hoa, xuất chúng liên tiếp vẫn chưa một lần được bước lên đỉnh cao nhất của World Cup cũng như EURO, giỏi lắm cũng chỉ về nhì.
Tuy nhiên lần này, trên đất Nam Phi, trước một Đan Mạch không tên tuổi, HL đã khởi đầu với một hiệp I thật chật vật. Một ĐT nổi tiếng về sự ngẫu hứng và tính sáng tạo, lại trở nên thiếu ý tưởng và bế tắc. Dường như một đội bóng khác, mạo danh HL đang chơi trên sân.
Sang hiệp II vẫn không phải là một HL quen thuộc, nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Không kể đến bàn mở tỷ số may mắn do pha phản lưới nhà của các hậu vệ Đan Mạch, HL đã hầu như hoàn toàn "bóp nghẹt" đội bóng Bắc Âu, theo đúng nghĩa đen thực sự. Không có những "cơn lốc da cam" cuồn cuộn mà bằng sự chắc chắn, chiến thuật hợp lý đầy tính toán, HL không chỉ khắc chế được lối chơi phòng ngự phản công của Đan Mạch mà hoàn toàn chủ động kiểm soát, nắm chặt thế trận trong tay, điều khiển nó theo ý muốn của mình. Dù rất muốn chuộc lại lỗi lầm nhưng suốt 45 phút hiệp II, Đan Mạch hoàn toàn không thể thực hiện được một pha nguy hiểm hay một cú dứt điểm nào vào khung thành của thủ môn Stekelenburg. Và lẽ ra chiến thắng cho HL còn có thể cách biệt hơn nữa chứ không chỉ 2 bàn.
Tác giả những sự thay đổi này chắc chắn là Bert Van Marwijk - một HLV "bình dân" chưa mấy tên tuổi và không có gì ràng buộc với truyền thống "đá đẹp nhưng luôn là người thất bại" của những ĐT HL trong quá khứ.
Có thể những người duy mỹ sẽ không thỏa mãn, hài lòng với hình ảnh ra mắt của "cơn lốc da cam"; nhưng trên cái nền phẩm chất kỹ thuật và ngẫu hứng sẵn có, một khi người HL lại biết chơi lạnh lùng, toan tính, cùng với sự trở lại của Robben họ sẽ còn nguy hiểm mười phần. Sự khởi đầu, bắt máy có phần chậm chạp trái với lệ thường phải chăng cũng là một dấu hiệu HL sẽ "đổi vận" ở kỳ World Cup này?
Đông Kha



![[Video] Độc lạ “đại lão si” trăm thân tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1778286920_20260509073701.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Ảnh] Khám phá vẻ đẹp mê hoặc của những loài chim hoang dã ở Vườn Quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/chim_2_20260508210523.jpg?width=500&height=-&type=resize)








