Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhận diện bảng D: Khúc dạo đầu ấn tượng của "xe tăng" Đức

09:06, 14/06/2010

Trái với truyền thống luôn đề cao kinh nghiệm, ĐT Đức mang đến Nam Phi một đội hình trẻ trung nhất trong lịch sử 70 năm tham dự World Cup.

Trái với truyền thống luôn đề cao kinh nghiệm, ĐT Đức mang đến Nam Phi một đội hình trẻ trung nhất trong lịch sử 70 năm tham dự World Cup. Và lứa cầu thủ mới ấy đã giành được chiến thắng trước Australia với một tỷ số còn đậm hơn "thế hệ vàng" của BĐ Đức với Beckenbauer, Gerd Mueller, từng có được ở kỳ World Cup 1974 khi Đức đăng quang trên sân nhà. Quan trọng hơn, họ đã trình bày một lối chơi đầy bản lĩnh, thuyết phục, hơn hẳn so với 3 ứng viên Argentina, Pháp, Anh đã ra mắt trước đó. Đồng thời cho thấy, việc mất người đội trưởng Michel Ballack không hề khiến họ yếu đi mà thậm chí chính điều này thúc đẩy ĐT Đức buộc phải sang một trang mới, với một thế hệ "hậu Ballack" trẻ trung và hứa hẹn hơn.

 

Tuyển Đức có một trận đấu đầy cống hiến.

Không vội vàng dồn nén để tránh đối phương co cụm, lùi về tiêu cực; suốt trận Đức chơi chậm rãi, khoan thai, thậm chí nhàn nhã; rồi đột ngột tăng tốc với những miếng đánh rất đa dạng ở cả 2 cánh: từ Thomas Mueller (13) ở bên phải, Lukas Podolski (10) bên trái và 2 đỉnh của cái hình thoi này là Oezil (8) phía dưới và Miroslav Klose cắm cao nhất. Một lối chơi giàu tính nhịp điệu vốn chỉ có ở những đội bóng lớn, biết rõ mình cần gì và phải làm gì, vào lúc nào?

Bất chấp những hoài nghi sau một mùa bóng tưởng đã hết thời ở Bayern của "vua phá lưới" World Cup 2002, không phụ lòng tin của HLV Joachim Loew, Klose đã lập tức ghi bàn ngay trận đầu tiên trên đất Nam Phi vẫn từ cú đánh đầu cắt mặt sở trường, sau đường chuyền vượt tuyến từ giữa sân lượn bóng vào trước mặt thành như một nét cọ của tân đội trưởng Philipp Lahm. Podolsky còn kỳ lạ hơn, luôn mờ nhạt ở CLB nhưng lại như một người khác ở ĐTQG. Là tác giả bàn thắng mở tỷ số và có 2 đường chuyền quyết định, cùng vô số những pha phát động từ cánh trái, Podolsky hoàn toàn xứng đáng nhận danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất" trận.

 

Tuy nhiên, như trường hợp của Podolski 4 năm trước ở World Cup 2002, phát hiện mới của Đức ở trận này (và có lẽ ở cả kỳ World Cup này) chính là Thomas Mueller. Không biết nên gọi cầu thủ mang áo số 13, mới 21 tuổi, cao 1,86m, đang chơi cho Bayern I Munich này là tiền vệ hay tiền đạo. Trong sơ đồ chiến thuật Mueller chơi lệch về cánh trái sau Klose nhưng anh hầu như có mặt ở mọi điểm nóng, tham gia vào hầu hết tình huống tấn công của đội nhà. Ngay trận ra mắt tại kỳ World Cup đầu tiên Mueller đã có bàn thắng đầu tiên cho ĐT Đức và trực tiếp kiến tạo 1 bàn. Đáng ngạc nhiên là trước trận đấu này Mueller chỉ mới chơi 2 trận quốc tế cùng ĐT Đức.

 

Dù vậy, vẫn còn quá sớm để ca tụng "cỗ xe tăng" Đức, bởi đối thủ Autralia không chỉ kém về đẳng cấp mà còn cả về thể lực, tốc độ bởi quá già nua. Chưa thể đánh giá chính xác về kẻ thắng trong một trận đấu hầu như không có đối kháng mà nỗ lực cao nhất của đối phương chỉ là vài đợt phản công lẻ tẻ, yếu ớt, lại chỉ còn 10 người trong 35 phút cuối cùng.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều