
Slovenia - Algeria có lẽ sẽ đi vào lịch sử World Cup 2010 như là một trong những trận đấu đáng chán nhất. May mà đây là trận đấu đầu tiên trong ngày, chứ nếu diễn ra vào 1giờ 30 sáng có lẽ tất cả khán giả VN đã ngủ hết.
Slovenia - Algeria có lẽ sẽ đi vào lịch sử World Cup 2010 như là một trong những trận đấu đáng chán nhất. May mà đây là trận đấu đầu tiên trong ngày, chứ nếu diễn ra vào 1giờ 30 sáng có lẽ tất cả khán giả VN đã ngủ hết. Thống kê cũng cho thấy đây là trận đấu có ít pha dứt điểm nhất kể từ đầu giải, đôi bên chỉ thực hiện được cả thảy 18 cú sút. Một trận đấu hầu như không có gì để nhớ, không một cá nhân nào để chú ý. Phần lớn thời gian trận đấu Slovenia và Algeria như một võ sĩ thượng đài kiên quyết không chịu ra đòn mà chỉ lùi vào góc đài rình rập, chờ đối phương sơ hở tự thua. Xem 2 đội người ta càng cảm nhận, BĐ không có ngôi sao sẽ kém hấp dẫn đến như thế nào và càng tiếc cho ĐT Nga và nhà vô địch châu Phi 3 năm liên tiếp Ai Cập - 2 nạn nhân oan uổng của Slovenia và Algieria ở trận play-off.
 |
| Trận Slovenia - Algeria được xem là tẻ nhạt nhất từ đầu giải. |
Rõ ràng những ĐT như Slovenia, Algieria, Hy Lạp không xứng đáng có mặt ở ngày hội quần hùng những anh tài BĐ xuất sắc nhất hành tinh. Tất cả là do FIFA quyết định mở rộng số lượng tham dự VCK World Cup từ 24 lên 32 ĐT, kể từ France 98. Tiếng là để tạo điều kiện cho các quốc gia có thêm cơ hội góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới này, nhưng thực chất là nhằm tăng thêm lợi nhuận (càng có nhiều đội, VCK càng kéo dài thì cơ hội quảng bá càng lớn, số tiền tài trợ càng tăng...). Ngoài ra, quyết định này còn xuất phát từ lời hứa nhằm tranh thủ phiếu của Seep Blater đối với các nền BĐ nhỏ để bầu cho ông vào chiếc ghế chủ tịch FIFA (chủ tịch UEFA Platini vừa qua cũng đã học tập "chiêu" này để quyết định tăng số lượng đội tham dự VCK EURO từ 16 lên 24 ĐT, kể từ năm 2012). Một "bữa tiệc" dù linh đình đến mấy mà kéo dài suốt 1 tháng ròng rã, với vòng bảng kéo dài lê thê mà mỗi ngày người xem phải theo dõi liên tiếp đến 3 trận, và sắp tới ở lượt cuối sẽ là 4 trận/ngày (trong đó có 2 trận cùng giờ); thì "thực khách" không thể không khỏi... phát ngán. Đó là chưa kể mở rộng số lượng đồng nghĩa với giảm chất lượng đầu vào, dẫn đến không ít trận đấu nhàm chán, kém chất lượng. Từ nay đến hết vòng bảng vào ngày 26-6, người xem sẽ còn bị "tra tấn" thêm bao nhiêu trận nữa như Slovenia - Algieria?
Trần Hải