Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bảng E: "Sư tử" về rừng, gió"... da cam vào vòng 2

09:06, 20/06/2010

Hà Lan (HL) lại có một chiến thắng vừa đủ để một mình vững vàng trên ngôi đầu bảng và sau đó trở thành đội đầu tiên nhận vé thông hành vào vòng 2. Nhưng với những ai hằng yêu mến, say đắm "cơn lốc màu da cam" hẳn phải thất vọng với màn trình diễn nghèo nàn của đội tuyển vốn luôn là đại diện cho một nền BĐ duy mỹ, luôn hướng đến cái đẹp và lấy tấn công làm hàng đầu.

Hà Lan (HL) lại có một chiến thắng vừa đủ để một mình vững vàng trên ngôi đầu bảng và sau đó trở thành đội đầu tiên nhận vé thông hành vào vòng 2. Nhưng với những ai hằng yêu mến, say đắm "cơn lốc màu da cam" hẳn phải thất vọng với màn trình diễn nghèo nàn của đội tuyển vốn luôn là đại diện cho một nền BĐ duy mỹ, luôn hướng đến cái đẹp và lấy tấn công làm hàng đầu. Còn sáng qua Cameroon đã trở thành đại diện châu Phi đầu tiên chính thức nói lời chia tay với kỳ World Cup đầu tiên tổ chức trên lục địa đen của mình.

 

Một khoảnh khắc lóe sáng của Sneijder (phải) là quá ít ỏi để Hà Lan làm nên "cơn lốc màu da cam" như chờ đợi của người hâm mộ. (Ảnh: AFP)

Chẳng có "cơn lốc" nào cả mà chỉ là cơn gió thoảng hiu hiu mùa hè gây buồn ngủ, cho dù đó mới là đầu buổi tối, nhiều gia đình Việt Nam còn chưa kịp ăn cơm. Thật lạ lùng, cũng với màu áo ấy, những con người ấy, nhưng dưới tay Van Marwijk là một HL khác hoàn toàn so với một ĐT rừng rực lửa và đầy hào hoa của Van Basten tại EURO 2008. Có lẽ cái lý và lập luận của ông Van Marwijk, đó là, cái đội HL đẹp mắt, cống hiến 2 năm trước ấy đã bị loại đau đớn bởi Nga ở tứ kết, còn HL của ông bây giờ không chỉ là đội đầu tiên mở cửa vào vòng 2 trước 1 lượt đấu mà sau 2 trận trên đất Nam Phi vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, dù có những lý lẽ chính đáng, thuyết phục đến thế nào thì việc một quý ông danh giá, phong nhã như HL lại rụt rè, thu người thái quá trước đại diện châu Á Nhật Bản là điều khó có thể chấp nhận. Trên lý thuyết là cầm bóng đến gần 70% thời gian trận đấu, nhưng thực tế HL hầu như không tạo ra được áp lực đáng kể lên đối thủ chiếu dưới.

 

Một HL đầy toan tính và thực dụng sẽ trở nên tầm thường hay nguy hiểm hơn, hãy chờ xem? Tuy nhiên có điều so với Brazil, ARG, Đức, Ý; HL là "ông lớn" duy nhất mà đến nay qua 2 chiến thắng dường như các đối thủ vẫn chưa thể biết, không thể đánh giá đích xác gì về họ; bởi HL vẫn chưa hề phải dốc hết sức và đặc biệt lá bài quan trọng nhất, cầu thủ số 1 của họ vẫn chưa ra mắt.

 

Trận đấu giữa Đan Mạch và Cameroon là một điển hình cho cuộc đối đầu truyền thống Âu - Phi: nhiệt huyết của con tim luôn sôi sục nhưng cuối cùng vẫn thất bại trước cái đầu lý trí. Trái tim nóng nhưng chỉ biết hùng hục của một đội bóng châu Phi một lần nữa đã thua trước cái đầu lạnh nhưng có chiến thuật rõ rệt, hợp lý của đối thủ châu Âu. Thất bại thứ 2 liên tiếp, "sư tử" chính thức về rừng!

 

Đông Kha

Tin xem nhiều