Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhận diện ƯCV vô địch: Messi & Argentina

09:06, 18/06/2010

Sau lượt trận đầu tiên khô hạn bàn thắng, với chỉ 25 bàn được ghi qua 16 trận ở 8 bảng, bình quân chỉ có 1,56 bàn/trận; thì ngay sau khi lượt trận thứ 2 mở màn, khán giả đã được bù đắp mãn nhãn bằng một cơn mưa bàn thắng.

Sau lượt trận đầu tiên khô hạn bàn thắng, với chỉ 25 bàn được ghi qua 16 trận ở 8 bảng, bình quân chỉ có 1,56 bàn/trận; thì ngay sau khi lượt trận thứ 2 mở màn, khán giả đã được bù đắp mãn nhãn bằng một cơn mưa bàn thắng. Khởi đầu là chiến thắng 3-0 của Urugoay trước Nam Phi, tiếp đó là cuộc trình diễn của Argentina (ARG) trước Hàn Quốc, với 5 bàn thắng được ghi, một kỷ lục kể từ đầu giải, trong đó có cú hat-trick đầu tiên của VCK World Cup 2010. Trên SVĐ Soccer City thực sự là một lễ hiệu vũ điệu tango của Messi, Higuain và các đồng đội.

 

Đó mới là một ARG mang phong cách Maradona đích thực mà người ta chờ đợi. Những đợt tấn công cuồn cuộn được triển khai với tốc độ chóng mặt, dựa trên kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Một Hàn Quốc nổi tiếng dũng mãnh, gan góc cùng mình bỗng chốc biến thành những cậu học trò nhỏ trước các pha phối hợp, đi bóng, vờn bóng như biểu diễn của đội cầu Nam Mỹ. Trái với phong cách tiqui taca của Tây Ban Nha, ARG không lạm dụng, mất quá nhiều thời gian cho những pha đan bóng chậm chạp, mà khi có bóng họ lập tức xộc thẳng lên phía trên, đâm luôn vào trung lộ một cách nhanh nhất có thể, nhờ khả năng khống chế, kiểm soát bóng tuyệt vời. Sự chênh lệch đẳng cấp là lồ lộ mà các cầu thủ xứ kim chi không tài nào san lấp bằng cách lấy "cần cù bù tài năng".

 

Với cú hat-trick đầu tiên, tiền đạo Real Madrid Higuain tất nhiên xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, nhưng cũng như trận thắng của ARG trước Nigeria trước đó - diễn viên chính trên sân và trong trái tim người hâm mộ, vẫn là cái tên Lionel Messi. Dù không ghi được bàn thắng nào trong 2 trận vừa qua - và cũng có thể sẽ không ghi được bàn thắng tại cả VCK World Cup này - thì chắc chắn Messi vẫn là gương mặt đặc biệt, gây ấn tượng nhất, đáng xem nhất trên đất Nam Phi (cho đến khi nào ARG còn tiếp tục cuộc chơi). Số 10 là linh hồn, là nguồn cảm hứng trong lối chơi của đội bóng xứ sở tango, anh thu hút mọi hỏa lực về mình và len lách giữa "lằn tên, mũi đạn" mang cơ hội đến cho đồng đội.

 

Có thể còn quá sớm để nói ARG sẽ đi đến đâu tại kỳ World Cup này, nhưng với cá nhân Messi thì không nghi ngờ gì nữa, đây là tài năng xuất chúng nhất trên đất Nam Phi. Một cầu thủ có đôi chân ma thuật, dẻo như cao su; thi đấu như một nghệ sĩ làm xiếc, khiêu vũ với trái bóng. Biết đấy mà các đối thủ không sao lấy được, ngăn chặn được, trừ khi phạm lỗi.

 

Đã lâu lắm rồi, kể từ Mexico 86 với "cậu bé vàng" Maradona, World Cup mới lại có một "quái kiệt" làm ngây ngất, say đắm lòng người, mang lại cho người xem tất cả những vẻ đẹp vốn có của BĐ. Với "truyền nhân" Messi, 24 năm sau, Maradona và Argentina có nâng cao cúp vàng lần nữa?

 

Minh Chung

 

Tin xem nhiều