
Thêm một tên tuổi lớn nữa gục ngã, nhưng khác với TBN hơn 24 giờ trước đó, với Pháp sáng 17-6, đó là một cú gục ngã hẳn, không thể gượng dậy. Tuy nhiên, khó có thể coi đây là một bất ngờ.
Thêm một tên tuổi lớn nữa gục ngã, nhưng khác với TBN hơn 24 giờ trước đó, với Pháp sáng 17-6, đó là một cú gục ngã hẳn, không thể gượng dậy. Tuy nhiên, khó có thể coi đây là một bất ngờ.
Trước áp lực của dư luận, HLV Domenech buộc phải đưa Malouda vào sân, đẩy Ribery vào chơi ở trung tâm (vốn là vị trí của Diaby). Nhưng tiền vệ "mặt sẹo" này chưa bao giờ là nhà tổ chức giỏi, chỗ của anh là ở 2 biên với những pha dốc bóng, xắn vào trung lộ. Ribery cũng hầu như không bao giờ tham gia nhiệm vụ phòng thủ, nên Diaby hầu như không dám lên tham gia tấn công (đây là lý do khiến cầu thủ rất xông xáo, nổi bật ở trận gặp
Đem lên bàn cân từng vị trí, chắc hẳn Aguire phải thèm muốn, ganh tị những gì mà người đồng nghiệp Domenech bên kia sở hữu. Nhưng là một tập thể thì MXC ăn đứt. Một tuyển Pháp vô hồn, thiếu ý tưởng, rời rạc và không tổ chức. Đặc biệt là họ thiếu hẳn tinh thần chiến đấu, cho dù chí ít là danh hiệu đương kim á quân. Trách nhiệm ấy thuộc về ai, hẳn không cần câu trả lời. Thậm chí ngay vị tướng cầm quân đã sớm buông xuôi khi ông cũng chẳng buồn sử dụng quyền thay người cuối cùng, dù chỉ để tìm kiếm 1 bàn thắng danh dự.
Không chỉ thua về đấu pháp, bày binh bố trận; Domenech còn kém cả Aguirre trong việc đọc trận đấu, thay người. Cả 3 cầu thủ dự bị của MXC đều để lại dấu ấn trong 2 bàn thắng. Chưa đầy 10 phút sau khi vào sân tiền đạo 22 tuổi Hernandez (sẽ sang M.U sau WC) đã vượt qua TM Lloris. Còn số 7 Barrera chính là người có pha đột phá buộc Abidal phải phạm lỗi. Và thực hiện chính xác quả 11m không ai khác là lão tướng Blanco, người vừa vào sân 7 phút trước đó.
Còn quyết định thay người của ông Domenech thì sao? Đầu hiệp II Gignac vào sân thay Anelka vốn vẫn chơi được (chỉ vì anh có bóng quá ít), trong khi ai cũng thấy người cần thay là Govou. Phải đến phút 69, khi Pháp đã bị dẫn 1-0, Govou mới được cho ra, nhưng người vào thay không phải là một chân sút vốn rất cần lúc đó, mà là một tiền vệ vô danh Valbuena (20), người trước đó mới là 2 lần khoác áo ĐTQG.
Aurevoir le France! Đã có thể sớm nói lời từ biệt tuyển Pháp. Trận cuối chỉ cần MXC và
Trần Hải

![[Video] Độc lạ “đại lão si” trăm thân tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1778251349_20260508214250.jpeg?width=400&height=-&type=resize)




![[Ảnh] Khám phá vẻ đẹp mê hoặc của những loài chim hoang dã ở Vườn Quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/chim_2_20260508210523.jpg?width=500&height=-&type=resize)








