Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sổ tay
Chiếc cúp trị giá... 25 tỷ đồng (!)

09:01, 24/01/2010

Nếu SHB.Đà Nẵng (ĐN) mất cơ hội làm nên lịch sử là CLB đầu tiên thâu tóm cả 3 danh hiệu vô địch quốc gia trong một mùa bóng, thì có một lịch sử khác được viết nên bởi Lam Sơn Thanh Hóa (LSTH) khi họ ghi tên mình trở thành đội bóng thứ 7 giành Siêu Cúp BĐVN trong 11 lần tổ chức.

Nếu SHB.Đà Nẵng (ĐN) mất cơ hội làm nên lịch sử là CLB đầu tiên thâu tóm cả 3 danh hiệu vô địch quốc gia trong một mùa bóng, thì có một lịch sử khác được viết nên bởi Lam Sơn Thanh Hóa (LSTH) khi họ ghi tên mình trở thành đội bóng thứ 7 giành Siêu Cúp BĐVN trong 11 lần tổ chức. Có lẽ đây là chiếc cúp đắt nhất trong lịch sử BĐ của thế giới, khi nó trị giá đến... 25 tỉ đồng(!) Bởi không có số tiền ấy (hoặc những quyền lợi vật chất tương đương) để "tậu" nguyên cả một đội bóng cùng mua suất của Thể Công, BĐ xứ Thanh làm sao có thể có mặt ở trận tranh Siêu cúp. Thực tế, chiều thứ bảy rồi LSTH chỉ có đúng duy nhất một cầu thủ "made in Thanh Hóa" trên sân (Văn Thành sau đó thay bằng Đình Tùng), còn lại làm nên chiến thắng tất tần tật đều là "người Thể Công" (trừ 2 ngoại binh mới tuyển).

 

Gần 1.000 CĐV cùng rất đông quan chức xứ Thanh vượt biên giới đổ bộ sang Ninh Bình đã được dịp hả hê, ăn mừng chiếc cúp đầu tiên trong lịch sử của tỉnh nhà. Nhưng trái ngọt đầu tiên không đồng nghĩa với cả một vụ mùa thu hoạch. Siêu cúp chỉ là 90 phút cùng loạt sút luân lưu 11m ẩn chứa may rủi; còn V-League là cả một cuộc đua trường chinh với 26 trận đấu khắc nghiệt kéo dài ròng rã 7 tháng, đòi hỏi thực tài. Chờ xem với 25 tỷ, LSTH còn "mua" được gì? Nhưng dù không thêm danh hiệu nào nữa mà "mua" được thêm nhiều niềm vui hơn cho người dân xứ Thanh như chiều thứ bảy rồi có lẽ cũng đáng.

Dương Cầm

 

Tin xem nhiều