Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mùa bóng mới 2010 chính thức bắt đầu:
Navibank SG - Đồng Nai-Berjaya sẽ là trận khai mạc Cúp quốc gia

08:01, 22/01/2010

Sau đúng 5 tháng nghỉ ngơi, cuối tuần này các sân cỏ VN sẽ thức dậy, sôi động trở lại. Mùa bóng 2010 sẽ bắt đầu bằng 10 trận đấu trong khuôn khổ vòng 1/16 Cúp QG. Chiều nay sẽ diễn ra 2 trận đấu sớm giữa 2 CLB Hà Nội: ACB - T&T và TP.Hồ Chí Minh - Cần Thơ.

Sau đúng 5 tháng nghỉ ngơi, cuối tuần này các sân cỏ VN sẽ thức dậy, sôi động trở lại. Mùa bóng 2010 sẽ bắt đầu bằng 10 trận đấu trong khuôn khổ vòng 1/16 Cúp QG. Chiều nay sẽ diễn ra 2 trận đấu sớm giữa 2 CLB Hà Nội: ACB - T&T và TP.Hồ Chí Minh - Cần Thơ. Tuy nhiên, giải đấu này chỉ chính thức khởi tranh vào chiều mai, chủ nhật 24-1 với sự đồng loạt ra quân của 16 CLB chuyên nghiệp và hạng Nhất. Trong đó trận đấu giữa Navibank Sài Gòn (N.SG) và Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) trên sân Thống Nhất (TP.Hồ Chí Minh) được BTC chọn làm lễ khai mạc Cúp QG 2010, sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3 vào lúc 15 giờ 30.

 

Đội tuyển Đồng Nai đang tích cực tập luyện cho mùa giải mới. (Ảnh:H.A)

So với trận giao hữu hồi tháng 11 năm rồi (trong đó chân sút Timothy - nay đã về HPHN - lập một hat-trick cho N.SG), lực lượng cả 2 đội đều đã khác rất xa. Dù có thể lợi thế sân nhà không lớn lắm bởi vẫn chưa được người hâm mộ Sài thành thừa nhận, yêu mến; nhưng xét về mọi mặt N.SG vẫn ở "chiếu trên", từ vị thế, tiềm lực, tham vọng đến lực lượng. Gần như toàn bộ bộ khung của tiền thân QK4 vẫn được giữ nguyên. Từ "bộ não" vị tư lệnh quân khu Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng (nay giữ chức GĐ điều hành) đến HLV trưởng Vũ Quang Bảo. Ngoài ra 30 cầu thủ của cả đội 1 và đội trẻ đã theo chân "tướng" Nam tiến. Trong đó vẫn đầy đủ những gương mặt từng làm nên "hiện tượng" QK4: đội trưởng Đình Luật, thủ môn Đậu Ngọc Tân, Phan Thanh Vân, Anh Thắng, Sơn Hà... Với ngân sách 35 tỷ đồng/năm mà Navibank đầu tư, HLV Vũ Quang Bảo không còn phải "giật gấu vá vai", ông lập tức chiêu mộ Hà Hoàng Đảm từ V.Ninh Bình, Võ Phi Thường từ ĐTLA, Quang Tân (SHB.ĐN)... Về ngoại binh sau khi thất bại với chân sút Đồng Tháp Timothy (về HPHN), tiền vệ SHB.ĐN Raphael, cũng như không cạnh tranh nổi với V.Ninh Bình trong thương vụ lôi kéo cặp tiền đạo Đinh Hoàng Max - Việt Thắng; cuối cùng sau khi thử việc đến hơn 100 "ông Tây", 3 cái tên trụ lại là Martins, Julien và tiền đạo từng khoác áo TMN-CSG, XMHP Trindade. Bên cạnh đó là 2 ngoại binh cũ từng đóng góp rất lớn giúp QK4 lên hạng và trụ lại ở V-League là Moses và Suleiman. Tuy nhiên, khoảng trống mà chân sút Lazaro (từng ghi 15 bàn, đồng "vua phá lưới" V-League 2009 với Merlo của SHB.ĐN) để lại sau khi về đầu quân cho XMHP vẫn khó có thể bù đắp. Dù vậy, với lực lượng này N.SG đã vào đến trận chung kết cúp Liên đoàn TP.Hồ Chí Minh mà họ là chủ giải (chỉ thua HAGL trong sút luân lưu 11m). Vẫn đậm đặc phong cách đặc trưng của đội bóng lính, N.SG không đẹp mắt, đa dạng mà dựa trên sự thực dụng, tinh thần chiến đấu và một nền tảng thể lực dồi dào.

 

Với việc N.SG thay chỗ QK4 và chuyển hậu cứ vào Sài Gòn, ban lãnh đạo ĐN.B không khỏi nhẹ nhõm vì tiết kiệm được cả trăm triệu đồng nếu phải bay ra Nghệ An thi đấu trận mở màn Cúp QG, đó là chưa kể việc mất sức của các cầu thủ khi chỉ 6 ngày sau đó sẽ mở màn cuộc chiến ở giải hạng Nhất trên sân Bình Định. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa ĐN.B sớm chấp nhận "buông" Cúp QG. GĐ điều hành Nguyễn Văn Long khẳng định, tinh thần là "đến đâu chơi đến đó". Chiều mai, tân HLV Nguyễn Văn Dũng và ĐN.B sẽ có dịp ra mắt không chỉ với người hâm mộ ĐN mà còn với khán giả cả nước để mở màn cho mùa bóng 2010 của quốc gia. Một vinh dự và cơ hội quảng bá hình ảnh không thể tốt hơn.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều