Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

19g tối mai 17-1, Việt Nam - Trung Quốc (VTV2 trực tiếp)
Đá vì danh dự

07:01, 16/01/2010

Cho đến trước lượt trận cuối cùng của vòng loại ASIAN Cup 2011, đã có 7 đội tuyển (ĐT) giành vé đến Qatar: Nhật Bản, Bahrain (bảng A); Uzbekistan, UAE (bảng C); Syria, Trung Quốc (bảng D) và Iran (bảng E). Lượt đấu này sẽ quyết định 3 chiếc vé còn lại, nhưng trận Việt Nam (VN) - Trung Quốc (TQ) thì chỉ mang tính thủ tục.

Cho đến trước lượt trận cuối cùng của vòng loại ASIAN Cup 2011, đã có 7 đội tuyển (ĐT) giành vé đến Qatar: Nhật Bản, Bahrain (bảng A); Uzbekistan, UAE (bảng C); Syria, Trung Quốc (bảng D) và Iran (bảng E). Lượt đấu này sẽ quyết định 3 chiếc vé còn lại, nhưng trận Việt Nam (VN) - Trung Quốc (TQ) thì chỉ mang tính thủ tục.

 

Tuy nhiên, với những động thái chuẩn bị cho thấy cả đôi bên đều rất nghiêm túc và quyết tâm trong cuộc đối đầu tối mai. Với chủ nhà VN, trận chia tay với ASIAN Cup này cũng là trận đầu tiên, "xông đất" năm mới sân Mỹ Đình - nơi ĐTVN sẽ phải bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup trong năm nay. Đây cũng là trận đấu cuối cùng trong nhiệm kỳ 2 năm đầy ấn tượng và thành công của HLV Calisto với BĐVN, do đó chắc chắn ông muốn có một cái kết đẹp trước khi bước vào đàm phán bản hợp đồng mới; hơn nữa, còn để xóa đi trận thua mất mặt 1-6 trước chính TQ ở lượt đi tại Hàng Châu cách đây đúng 1 năm.

ĐT Việt Nam sẽ có một trận thi đấu hết mình.

 

Với tuyển TQ, dù đã đoạt vé nhưng một chiến thắng trước VN sẽ có thể giúp họ đoạt ngôi đầu bảng D (nếu Syria không thể giành trọn 3 điểm trước Lebanon) để có lợi thế phân bảng tại VCK. Ngoài ra, sau hàng loạt những sa sút, BĐ TQ đang rất cần lấy lại hình ảnh của mình bằng một thế hệ mới, trước mắt là chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục ASIAD trên sân nhà vào cuối năm nay (trận đấu với VN được coi là bước chuẩn bị cho giải Tứ hùng Đông Á với Nhật Bản, Hàn Quốc vào tháng sau). Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi HLV Gao Hongbo mang sang Hà Nội lực lượng mạnh nhất. Trên hàng công là tiền đạo Gao Lin (17), cầu thủ đã lập hattrick trong trận thắng VN ở lượt đi (tuy nhiên do chấn thương, chân sút này vẫn chưa lấy lại được phong độ đã vắng mặt trong trận hòa Syria mới đây); tiền vệ phải Shao Jiayi, người từng chơi 2 mùa cho CLB 1860 Munich của Đức và hiện đang khoác áo Energie Cottbus tại giải hạng 2 Bundesliga, tiền đạo Hao Jun Ming (9) - cầu thủ trẻ hay nhất TQ năm 2005, 2007, người đã ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 5-1 trước VN ở lượt đi. Ở hàng thủ là hậu vệ kỳ cựu Sun Xiang, cầu thủ đầu tiên của TQ được ra sân tại Champions League 2007 trong màu áo PSV (thắng Arsenal 1-0); ngoài ra còn có Du Wei, hậu vệ từng chơi cho CLB Celtic tại giải VĐQG Scotland. Ngay cả cầu thủ đang đá thuê tại Hàn Quốc Feng Xiaoting cũng được giữ lại để đá nốt với VN, cho thấy TQ rất muốn giành chiến thắng.

 

Về phía chủ nhà, HLV Calisto nói cứng: "nhất định tuyển VN sẽ không thua". Điều đó có nghĩa chúng ta sẽ không chơi phòng thủ thụ động. Thực tế trong các buổi tập cuối cùng vừa qua, HLV Calisto đã cho tập rất kỹ các bài phối hợp nhóm tấn công biên và đặc biệt là chỉnh tầm ngắm các cú sút - vốn hạn chế khiến VN mất những điểm quan trọng trong trận lượt đi gặp Syria và lượt về tại Lebanon. Tuy nhiên, ĐTVN vẫn tiếp tục không có được đội hình mạnh nhất của mình khi Công Vinh, Việt Cường trở lại thì lại khuyết Tấn Tài, Quang Hải (Khánh Hòa xin về), Quang Thanh (đám cưới) và nhất là vị trí của thủ môn Dương Hồng Sơn (gần như bị kỷ luật). Dù phần nào hoàn thành nhiệm vụ trong trận gặp Lebanon nhưng việc có lỗi đến 3 trong 6 bàn thua của Đức Cường 1 năm về trước trên đất TQ sẽ vẫn là nỗi ám ảnh không chỉ cho cá nhân thủ môn này. Đó là chưa kể khả năng ra sân của Trọng Hoàng, Như Thành vẫn còn là dấu hỏi. Dù vậy, có thể tin ĐTVN sẽ đấu một trận hết sức mình để cống hiến một trận đấu hay cho khán giả.

TRẦN HẢI

 

Tin xem nhiều