Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện mới về "vụ HLV Calisto"

08:01, 13/01/2010

Sáng thứ ba vừa qua, HLV Calisto và Chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã có buổi gặp mặt kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ. Không có quyết định chính thức nào được đưa ra nhưng cả 2 phía đều cho biết cuộc "mặt đối mặt" này đã diễn ra trong không khí vui vẻ, hiểu biết, thông cảm lẫn nhau giữa những người bạn cũ gặp lại.

Sáng thứ ba vừa qua, HLV Calisto và Chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã có buổi gặp mặt kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ. Không có quyết định chính thức nào được đưa ra nhưng cả 2 phía đều cho biết cuộc "mặt đối mặt" này đã diễn ra trong không khí vui vẻ, hiểu biết, thông cảm lẫn nhau giữa những người bạn cũ gặp lại. Dù không đề cập đến bản hợp đồng nhưng trước đó "bầu" Thắng hoàn toàn có lý khi cho rằng ông "Tô" là người của ĐTLA cho đến tháng 4-2011 được "nhường" cho ĐTQG, nên nếu HLV Calisto không làm việc cho đội tuyển nữa hoặc có làm kiêm nhiệm thì quyền lợi trước tiên phải là ĐTLA. Qua phát biểu mới nhất sau cuộc gặp mặt cho thấy, nay "bầu" Thắng sẵn sàng để ông Calisto thỏa ý nguyện (bởi giữ một người đã nhất quyết ra đi cũng bằng thừa), nhưng CLB nào muốn có vị HLV người Bồ Đào Nha chí ít cũng phải "nói qua" với ĐTLA một tiếng. Đó là yêu cầu hoàn toàn chính đáng, phù hợp đạo lý.

 

Hai người bạn Calisto và Võ Quốc Thắng trong đêm đăng quang AFF Cup 2008.

Trong một diễn biến khác, "bầu" Đỗ Quang Hiển tiếp tục dùng mọi phương sách, chiêu thức để lôi kéo và dọn đường cho ông Calisto về với mình bằng cách bất ngờ tống khứ vị tân HLV người Bồ Đào Nha Vaqueiro khi ông này còn ngồi chiếc ghế chỉ đạo T&T còn chưa nóng chỗ. Thay vào đó là HLV - lại "tạm thời" - Phan Thanh Hùng của Đà Nẵng. Ông Hùng là trợ lý thân cận được HLV Calisto tin cậy lựa chọn trong suốt 2 năm qua ở cả ĐTQG tại AFF Cup 2008, vòng loại ASIAN Cup 2010, lẫn ĐT U.23 ở SEA-Games 25. Là trợ lý số 1, chính Phan Thanh Hùng là người trực tiếp thực hiện các giáo án và truyền tải ý tưởng của vị HLV trưởng đến các tuyển thủ mỗi khi ông Calisto vắng mặt. Với bước đi mới nhất này (mới đây, tranh thủ đội tuyển nghỉ tập 1 buổi, HLV Calisto đã một mình xuất hiện trên khán đài theo dõi T&T Hà Nội thi đấu giao hữu với HN.ACB), rõ ràng chuyện HLV Calisto trở thành người của T&T chỉ còn là vấn đề thời gian, bất chấp VFF có đồng ý hay không. Bằng bị tiền của mình, "bầu" Hiển đã đặt VFF trước một lựa chọn duy nhất: hoặc để vị HLV trưởng đội tuyển kiêm nhiệm, hoặc không có ông "Tô" !

Dương Cầm

 

 

Tin xem nhiều