
Ngã ngựa 0-2 trên sân Thiên Trường trong trận "chung kết ngược" với Nam Định, đội bóng thành phố mang tên Bác đã đánh mất ưu thế để đối mặt sát hơn với vực thẳm rớt hạng.
Ngã ngựa 0-2 trên sân Thiên Trường trong trận "chung kết ngược" với Nam Định, đội bóng thành phố mang tên Bác đã đánh mất ưu thế để đối mặt sát hơn với vực thẳm rớt hạng. Họ đã rơi xuống áp chót và không còn quyền tự quyết số phận của mình nữa mà phải phó thác vào tay người khác, không phải một mà nhiều người. Để có thể trụ hạng, điều kiện cần đầu tiên là lượt cuối TP.Hồ Chí Minh phải vượt qua được Bình Dương, đối thủ đang mong muốn vớt vát chức á quân sau khi đã mất chức vô địch và bị loại ở Cúp quốc gia. Cứ cho là với sức mạnh sân Thống Nhất các học trò của Lư Đình Tuấn sẽ làm được điều này hoặc vì cái tình "nhất cận lân, nhì cận thân", đội bóng Đông Nam bộ không thể thấy người anh em láng giềng chết mà không cứu, thì 3 điểm từ Bình Dương vẫn chưa đủ. TP.Hồ Chí Minh còn phải cầu mong 2 đội chủ sân Đồng Tháp và Khánh Hòa không buông trước Nam Định và QK4. Hay chỉ cần QK4 không thắng trên sân Nha Trang thì cũng có được chiếc phao cứu sinh đi play-off (trong trường hợp TP.Hồ Chí Minh thắng mà Nam Định hòa, 2 đội cùng 32 điểm, Nam Định trụ hạng, TP.Hồ Chí Minh "bị" đi play-off vì thua trong đối đầu trực tiếp; nếu TP.Hồ Chí Minh hòa QK4 thua, QK4 rớt hạng, TP.Hồ Chí Minh "được" đi play-off nhờ thắng trong đối đầu). Thôi thì còn sống là còn hy vọng, mong rằng trong nỗ lực lọt vào tóp 5 và ý nghĩa trận cầu chia tay mùa giải với khán giả nhà, Đồng Tháp và Khánh Hòa sẽ không thể lơi chân. Biết đâu?
Nếu Bình Dương "cứu" TP.Hồ Chí Minh cuộc chạy đua giành ngôi á quân sẽ chỉ còn là chuyện tay đôi giữa những người xứ Nghệ ở SLNA (40 điểm) và T&T Hà Nội (38 điểm). Trong cuộc tranh chấp chỉ mang ý nghĩa danh dự này, SLNA có ưu thế hơn hẳn khi lượt cuối trở về sân nhà tiếp ĐTLA và chỉ cần hòa, trong khi Công Vinh và đồng đội phải làm khách tại "chảo lửa" Lạch Tray đang "đói" V-League về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng sau 1 trận bị "đóng cửa" và đây là trận cuối chia tay với mùa giải.
Trần Hải