
Trước vòng đấu áp chót, trong cuộc chạy đua giành vé play-off và trụ hạng, Cần Thơ và SG United nắm ưu thế và quyền tự quyết. Tuy nhiên, việc đội bóng Tây đô để đội đứng áp chót Quảng Nam chia điểm và cùng lúc cũng ngay trên sân nhà SG United không làm hơn được đối thủ đã hết động cơ là Than QN, khiến cục diện giờ chót bất ngờ xoay chiều.
Trước vòng đấu áp chót, trong cuộc chạy đua giành vé play-off và trụ hạng, Cần Thơ và SG United nắm ưu thế và quyền tự quyết. Tuy nhiên, việc đội bóng Tây đô để đội đứng áp chót Quảng Nam chia điểm và cùng lúc cũng ngay trên sân nhà SG United không làm hơn được đối thủ đã hết động cơ là Than QN, khiến cục diện giờ chót bất ngờ xoay chiều. Lợi thế lúc này lại chuyển vào tay Bình Định và Quảng Nam. Tân binh Quảng Nam quả là khắc tinh mùa này của Cần Thơ khi cả 2 lần họ đều cầm hòa, trong khi đó tại Quy Nhơn dù gặp rất nhiều khó khăn trước đội khách ĐN.Berjaya chống trả kiên cường (và thậm chí đã ghi bàn dẫn trước) nhưng Bình Định vẫn giành trọn được 3 điểm quý báu. Với kết quả này, từ chỗ kém 1 điểm, Bình Định đã qua mặt và bỏ lại Cần Thơ đúng bằng khoảng cách ấy. Một cách biệt sít sao tối thiểu nhưng có thể trị giá hàng tỷ đồng nếu như nó đồng nghĩa một suất thăng hạng. Một chút nhẹ nhõm cho Cần Thơ, thất bại trước An Giang, Huế đã tự gạch tên mình khỏi cuộc đua, khiến cuộc đối đầu cuối cùng Cần Thơ - Huế không còn ý nghĩa "chung kết". Tuy nhiên, chiều thứ bảy này dù Cần Thơ có giành thắng lợi cũng sẽ trở nên vô nghĩa khi Bình Định cũng thắng tại Hà Nội (một khả năng rất lớn đối với ACB). Thế mới biết trận hòa vừa qua quá đắt với đội chủ sân Tây đô.
Nhưng cũng chính trận hòa này lại mở ra con đường sáng cho Quảng Nam. Quyền tự quyết giờ đây chuyển từ SG United sang đại biểu miền Trung. Trận cuối trở về sân nhà thầy trò HLV Trần Vũ chỉ cần hòa với An Giang (cùng với Tiền Giang - hòa HPHN 3-3 - vừa chính thức trụ hạng sau vòng 25) cũng trụ hạng bất chấp kết quả trận SG United - HPHN. Chỉ có... 1% cơ may cho thầy trò HLV Văn Sỹ Hùng không quay trở lại hạng Nhì, đó là trận chót thứ bảy này họ phải thắng HPHN, đồng thời mong cho An Giang phải hạ Quảng Nam. Khi ấy SG United và Quảng Nam sẽ cùng về đích với 22 điểm nhưng SG United xếp trên nhờ hơn trong đối đầu (hòa 0-0 và thắng 3-1). Khả năng này vô cùng khó khi lượt đi ngay tại Long Xuyên, trong thế hiểm nghèo An Giang đã không thể thắng nổi Quảng Nam huống hồ giờ họ đã cập bến an toàn.
Nếu diễn biến lượt cuối đúng như vậy (ACB và An Giang không thắng), sẽ tạo điều kiện cho ĐN.Berjaya "ngư ông đắc lợi", giữ vị trí hạng 8 mùa rồi. Tất nhiên, với điều kiện phải tận dụng được sức mình: vượt qua nhà vô địch V.Ninh Bình trên sân nhà vào chiều thứ bảy này.
Đông Kha