
Không nói ra nhưng một lý do mà Công ty cổ phần bóng đá Đồng Nai và CLB Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) mạnh dạn quyết tâm đăng cai vòng bảng giải U.21 quốc gia, đó là hy vọng thành công, tiến xa trong giải của đội U.21 năm nay rất lớn.
Không nói ra nhưng một lý do mà Công ty cổ phần bóng đá Đồng Nai và CLB Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) mạnh dạn quyết tâm đăng cai vòng bảng giải U.21 quốc gia, đó là hy vọng thành công, tiến xa trong giải của đội U.21 năm nay rất lớn. Niềm tin ấy là có cơ sở. U.21 ĐN hiện tại chính là lứa cầu thủ năng khiếu do Sở TDTT đào tạo đã mang về vinh quang đoạt ngôi vô địch quốc gia U.15 vào năm 2004 (đó cũng là năm đại cát của BĐĐN khi đội 1 cũng đồng thời thăng hạng Nhất), tiếp đó là huy chương đồng U.18 toàn quốc năm 2005, rồi năm 2007 đăng quang ngôi vô địch quốc gia U.19 sau khi oanh liệt đánh bại chính đội chủ nhà SLNA trong trận chung kết. Năm ngoái, do các nhà vô địch U.19 của ĐN còn quá non so với các đội bạn U.21 nên CLB không đặt mục tiêu cao, chỉ đưa quân tham dự nhằm cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Thế nhưng, đội U.21 ĐN (thực chất năm 2008 nhiều cầu thủ vẫn chưa quá tuổi 19) đã xuất sắc vượt qua TP.Hồ Chí Minh, HAGL... ở vòng bảng tại Gia Lai để đoạt vé vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết ở Bình Định, dù rơi vào nhóm rất nặng nhưng các học trò của HLV Quách Hùng Bảo và Mai Thanh Hùng lại tiếp tục gây ấn tượng khi bất ngờ cầm chân U.21 Đà Nẵng (sau đó đăng quang ngôi vô địch) 0-0, rồi An Giang 1-1 và chỉ chịu dừng bước trước chủ nhà U.21 Bình Định với tỉ số 0-2.
Thành tích ấy cùng việc thêm cứng cáp, chín muồi của lứa cầu thủ trẻ tài năng là cơ sở để CLB ĐN.B quyết định đầu tư mạnh hơn và nghĩ đến mục tiêu đội U.21 sẽ có huy chương tại giải U.21 quốc gia - báo Thanh Niên năm nay. Thật vậy, U.21 ĐN.B mùa này có thể đứng vào hàng những ứng cử viên nặng ký, không chỉ vì hành trang 2 chức vô địch quốc gia lứa tuổi U.15 và U.19 trong quá khứ mà còn bởi một trong số ít đội giữ được lực lượng rất ổn định, các cầu thủ sát cánh cùng nhau suốt 6, 7 năm trời qua, từ thời còn niên thiếu, nay thực sự bước vào độ chín. Kinh nghiệm trận mạc của các cầu thủ trẻ ĐN cũng có thừa khi có đến 9 gương mặt đang chơi ở giải hạng Nhất quốc gia, trong đó có những vị trí đã trở thành trụ cột ở đội 1 ĐN.B như: thủ môn Thành Thắng, tiền vệ Phạm Hữu Phát, Nguyễn Đức Nhân, Đặng Quốc Thịnh; cùng với những Tuấn Anh, Thế Hưng, Lê Hữu Phát, Minh Trọng, thủ môn Thanh Diệp. Tại giải tập huấn U.21 Bình Thuận mở rộng vừa qua, dù không có những cầu thủ này (do còn chinh chiến ở giải hạng Nhất), U.21 ĐN vẫn lọt vào đến trận chung kết và chỉ chịu nhường bước trước Đắc Lắc với tỉ số khít khao 2-3 (vòng bảng thua Đắc Lắc 1-2; thắng Bình Thuận 2-0, Phú Yên 3-0; bán kết thắng TP.Hồ Chí Minh 1-0). Đặc biệt, 2 gương mặt được tăng cường từ TP.Hồ Chí Minh: trung vệ Hồ Văn Phương và tiền đạo Nguyễn Thành Danh đã sớm tạo được chỗ đứng và sự tin tưởng (Thành Danh cùng với Nguyễn Tuấn Anh chia nhau danh hiệu vua phá lưới của giải với 4 bàn thắng). Với thực lực và sự chuẩn bị, kỳ vọng ấy, cùng lợi thế sân nhà, nhiệm vụ bắt buộc đặt ra với U.21 ĐN.B là phải giành được tấm vé thông hành duy nhất của bảng E để có mặt ở vòng chung kết tại Bình Dương.
Đông Kha


![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)






