Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

U.21 ĐN.B - U.21 ĐTLA gián đoạn vì hỗn chiến trên sân

09:08, 28/08/2009

Cho đến phút 58, trận đấu giữa U.21 Đồng Nai- Berjaya (ĐN.B) và U.21 Đồng Tâm Long An (ĐTLA) trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng E giải U.21 quốc gia vào chiều qua (28-8) vẫn diễn ra hết sức sôi nổi, hay đẹp, xứng đáng là trận "chung kết sớm" của giải.

Cho đến phút 58, trận đấu    giữa U.21 Đồng Nai- Berjaya (ĐN.B) và U.21 Đồng Tâm Long An (ĐTLA) trong khuôn khổ  lượt trận thứ 2 bảng E giải U.21 quốc gia vào chiều qua (28-8) vẫn diễn ra hết sức sôi nổi, hay đẹp, xứng đáng là trận "chung kết sớm" của giải. Chủ nhà ĐN.B sớm có bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 2 do công của tiền đạo Tuấn Anh (20). Sau đó, bằng lối chơi phòng ngự lăn xả và phản công hết sức khó chịu, đã có bàn thắng thứ 2 cũng do công của Tuấn Anh khi hiệp II bắt đầu cũng chỉ được 5 phút. Sau bàn thua này, ĐTLA có dấu hiệu hoảng loạn, tạo điều kiện cho Hữu Phát có 2 mười mươi đối mặt thủ môn nhưng không thành. Trong thế trận ấy một chiến thắng thứ 2 trong giải là cầm chắc trong tay đội chủ nhà. Tuy nhiên, bước ngoặc của trận đấu diễn ra ở phút 58: sau pha phản công nhanh 3 đánh 2 của ĐN.B, thủ môn Tiến Anh của ĐTLA buộc phải lao ra truy cản Thành Danh (22) trong vòng 16,50m. Trong tầm quan sát, trọng tài Thái Thượng Triết không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Các cầu thủ ĐTLA và HLV trưởng Nguyễn Kim Hùng cùng cả một trợ lý lao vào sân phản đối quyết liệt trọng tài khiến khán giả hết sức bất bình. Trọng tài Triết truất quyền chỉ đạo trong khu kỹ thuật của HLV Kim Hùng, toàn đội U.21 ĐTLA bỏ ra sân. Chỉ khi Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Phú Hòa của CLB ĐTLA yêu cầu, các cầu thủ đội khách mới trở lại sân. Tuy nhiên, thủ môn Tiến Anh đã không chịu đứng vào khung thành bắt quả 11m, Hữu Phát đưa bóng vào khung thành trống nâng tỉ số lên 3-0. Bóng được mang lên giữa sân thực hiện pha giao bóng và ngay trong tình huống tiếp theo đó, tiền đạo đội trưởng Văn Khải (10) đã bỏ bóng nhảy xổ vào người một cầu thủ ĐN.B gây hấn một cách hết sức lộ liễu. Đây chính là hành động châm ngòi cho cuộc xô xát sau đó giữa cầu thủ đôi bên. Tất cả bùng phát thành cuộc hỗn chiến vượt tầm kiểm soát khi một số khán giả thiếu tự chủ đã tràn xuống sân đuổi đánh các chiếc áo đỏ ĐTLA. BTC đã phát loa kêu gọi khán giả và cầu thủ 2 đội bình tĩnh, lực lượng CA cũng có mặt kịp thời để bảo vệ an toàn cho đội khách cũng như phương tiện của đội. Tuy nhiên, 2 cầu thủ U.21 ĐTLA đã phải được xe BTC đưa đi cấp cứu. Giám sát Hồ Huy Hồng quyết định dừng trận đấu từ phút 64 khi kết quả ĐN.B đang dẫn 3-0.

 

Để xảy ra sự cố trên sân, tất nhiên BTC địa phương sẽ phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Trách nhiệm đến đâu sẽ được kiểm điểm nghiêm túc, cũng như hành vi manh động nóng nảy nhảy vào sân của một số cầu thủ dự bị ĐN.B. Tuy nhiên, rõ ràng khơi mào khiến trận đấu đổ vỡ là phía BHL và các cầu thủ U.21 ĐTLA. Đứng trước tình hình biết không thể đảo ngược tình thế (cho dù không có quả phạt đền), đội khách đã có ý thức chủ động đẩy trận đấu đến chỗ đổ vỡ - một kiểu "thua làm giặc". Đây là hành vi rất đáng phê phán ở sân chơi dành cho các cầu thủ trẻ. Chỉ có điều họ đã không ngờ diễn tiến đã đi quá xa, khiến chính họ trở thành nạn nhân.

 

Ngay tối cùng ngày Giám sát, BTC bảng E cùng đại diện 2 đội U.21 ĐN.B và U.21 ĐTLA đã có cuộc họp. Giám sát bảng E Hồ Huy Hồng kiến nghị BTC giải loại 2 đội U21 Đồng Nai-B và U21 ĐTLA khỏi giải. Mặc dù đây là 2 ƯCV của bảng. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về BTC giải và LĐBĐVN.

Minh Chung

 

Tin xem nhiều