Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chủ nhà ra quân đại thắng

09:08, 26/08/2009

Chiều qua (26-8), bảng E đã chính thức khai mạc và bước vào 2 trận đấu đầu tiên. Với đội hình xuất phát có đến 6 gương mặt chính thức của đội 1 Đồng Nai-Berjaya vừa đá giải hạng Nhất, gồm: thủ môn đội trưởng Thanh Thắng; hậu vệ Lê Hữu Phát; tiền vệ Đức Nhân, Thế Hưng, Quốc Thịnh, Phan Hữu Phát...

Chiều qua (26-8), bảng E đã chính thức khai mạc và bước vào 2 trận đấu đầu tiên. Với đội hình xuất phát có đến 6 gương mặt chính thức của đội 1 Đồng Nai-Berjaya vừa đá giải hạng Nhất, gồm: thủ môn đội trưởng Thanh Thắng; hậu vệ Lê Hữu Phát; tiền vệ Đức Nhân, Thế Hưng, Quốc Thịnh, Phan Hữu Phát; chủ nhà U.21 ĐN.B cho thấy sự hơn hẳn U.21 Cần Thơ về mọi phương diện, chơi lấn át hoàn toàn để có trận ra quân đại thắng 6-0. Thậm chí, tỷ số có thể gấp đôi thế nếu các chân sút chủ nhà tận dụng được tất cả các cơ hội khi chơi hơn người đối phương trong hơn 70 phút đấu (một cầu thủ Cần Thơ nhận 2 thẻ vàng). Nếu hiệp I, tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh (20, vốn luôn là dự bị ở đội 1, hầu như chưa ra sân phút nào ở giải hạng Nhất vừa qua) có màn ra mắt ấn tượng với cú đúp, cùng lối chơi xông xáo, càn lướt; thì hiệp II thuộc về Nguyễn Thành Danh (22). Dù vào sân từ ghế dự bị ở hiệp II nhưng chân sút vừa đầu quân từ TP.Hồ Chí Minh này đã kịp lập cú hat-trick đầu tiên tại giải. Như vậy là cả 2 tiền đạo vừa chia nhau danh hiệu "vua phá lưới" ở giải U.21 Bình Thuận mở rộng đều lập công lớn ngay trận đầu tiên (bàn còn lại từ cú đá phạt đầy kỹ thuật của Phan Hữu Phát). Với U.21 Cần Thơ, mới qua lượt đầu tiên họ đã sớm được nhận diện là đội yếu nhất bảng.

 

Ở trận đấu khai mạc trước đó, U.21 TP.Hồ Chí Minh đã để U.21 Vĩnh Long cầm chân không tỉ số. Cơn mưa lớn ngay trước trận đấu khiến mặt sân ĐN trở nên lầy lội đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của 2 đội, nhất là TP.Hồ Chí Minh. Đôi bên hầu như chỉ sử dụng một bài duy nhất: "bơm" bóng vào trung lộ. Được đánh giá thấp hơn, nhưng U.21 Vĩnh Long đã chơi một trận ngang ngửa, thậm chí còn có những cơ hội rõ ràng hơn.

 

Như vậy, chỉ còn mỗi "ẩn số" ĐTLA - đội được giới chuyên môn đánh giá cao hơn cả TP.Hồ Chí Minh - sẽ ra quân vào chiều mai 28-8 gặp chính chủ nhà ĐN.B. Đây sẽ là một trong 2 trận "chung kết" của giải.

Dương Cầm

Tin xem nhiều