Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thương quá, tóc dài ơi!

10:07, 06/07/2009

Tỷ số 10-1 trước Kyrgyzstan trong trận mở màn vòng loại thứ 2 bảng C giải vô địch bóng đá nữ châu Á còn kém cột mốc thắng Malaysia 11-0 tại giải vô địch Đông Nam Á 2008, nhưng cú hat-trick đúp của tiền đạo Ngọc Châm ở trận này là một kỷ lục thực sự.

Tỷ số 10-1 trước Kyrgyzstan trong trận mở màn vòng loại thứ 2 bảng C giải vô địch bóng đá nữ châu Á còn kém cột mốc thắng Malaysia 11-0 tại giải vô địch Đông Nam Á  2008, nhưng cú hat-trick đúp của tiền đạo Ngọc Châm ở trận này là một kỷ lục thực sự. Quan trọng hơn, chiến thắng đậm này đã sớm đưa ĐT nữ Việt Nam  có mặt ở vòng chung kết 8 đội mạnh nhất châu lục.

 

Ngọc Châm (trái) lập kỷ lục VN với 6 bàn thắng.

Tôi vẫn nhớ như in cái không khí lễ hội, hạnh phúc đến bùng nổ và trào rơi nước mắt trên sân Lạch Tray khi đội tuyển bóng đá (ĐTBĐ) nữ Việt Nam (VN) đăng quang tại SEAGames 2003. Lần đầu tiên kể từ khi được chính thức thừa nhận vào năm 1996, các cầu thủ nữ VN được thi đấu trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 3 vạn khán giả nhà nêm cứng SVĐ. Trên khán đài Lạch Tray đêm ấy còn hiện diện Phó Chủ tịch nước Trương Thị Mỹ Hoa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm... Trong tiếng loa không ngừng xướng tên các đơn vị, doanh nghiệp tưởng thưởng cho các cô gái vàng, trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Đồng Nai mà Phó tổng thư ký LĐBĐVN Phạm Ngọc Viễn cảm động đến khóc ngất. Đó là lần đầu tiên - và duy nhất - người ta thấy một chức vô địch mà BĐ nam hay nữ mang lại đều vinh dự và hạnh phúc cho đất nước như nhau.

 

Mới đây thôi, tại SEAGames 24-2007 ở Thái Lan, khi ĐT U.23 nam của Riedle thất bại tơi tả thì ĐT nữ của HLV Trần Văn Phát lại thể hiện một ý chí chiến đấu hết sức kiên cường để vượt qua Myanmar và chỉ chịu thua sát nút ĐT chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết, có người hâm mộ đã đòi... giải tán ĐT nam để dành đầu tư cho nữ xứng đáng hơn(!)

 

Nhưng rồi sau những giây phút "ngất ngây" ấy, BĐ nữ lại rơi vào quên lãng, các cô gái vàng lại chìm trong bóng tối. Lần đầu tiên chính thức xuất hiện ở đấu trường quốc tế là giải tiền SEAGames 19 ở Malaysia, các cô gái VN đã gây bất ngờ lớn khi lập tức mang về cúp VĐ. Tiếp đó, trong 5 lần SEAGames tổ chức môn BĐ nữ kể từ 1997 (riêng năm 1999 chủ nhà Brunei không tổ chức) thì có đến 4 lần VN đoạt HCV, lần còn lại HCB (với BĐ nam, từ ĐTQG đến U.23 đều chưa một lần lên ngôi cao nhất ở đấu trường này kể từ khi trở lại vào năm 1991 đến nay), cộng thêm 2 lần VĐ Đông Nam Á. Hiện ĐT nữ VN xếp hạng 30 thế giới (so với ĐT nam hạng...131), đứng thứ 6 châu Á (một vị trí thực tài chứ không phải đột biến và có phần may mắn như khi ĐTQG nam lọt vào top 8 ASIAN Cup 2007). Với những thành tích đáng tự hào ấy, BĐ nữ nói chung và các nữ tuyển thủ nói riêng xứng đáng có một chỗ đứng và được dành cho những ưu ái, quan tâm hơn nhiều - chí ít là từ dư luận xã hội. Vậy mà hãy xem, những thông tin về cuộc chinh phục châu lục trên sân nhà của các cô gái vàng hết sức khiêm tốn, ít ỏi đến mức chìm khuất cả so với... những giọt nước mắt vì chấn thương của người đẹp Ivanovic ở giải Wimbledon hay câu chuyện tài trợ của đội bét V-League Thanh Hóa (!?), thậm chí còn thua cả giải U.15, U.13 hay giải trẻ em đường phố khi chẳng được truyền hình trực tiếp. Trước đó, chiến tích quật ngã đội nữ Quảng Đông - một trong 3 CLB hàng đầu Trung Quốc - ngay trên xứ người, cũng chỉ được dành vài hàng ngắn ngủi, khô khan. Ai cũng biết sự khác biệt về hấp dẫn giữa BĐ nữ và nam, càng không so sánh sự chênh lệch về đãi ngộ; hơn ai hết, ngay từ khi chọn nghiệp quần đùi áo số, các nữ cầu thủ đã xác định phận mình, chấp nhận hy sinh, thiệt thòi. Vì niềm đam mê với quả bóng tròn họ không so đo, tính toán thiệt hơn về vật chất nhưng ngay cả tinh thần mà cũng không được quan tâm, ghi nhận nốt thì quả chạnh lòng. Thương quá, tóc dài đá bóng!

Dương Cầm

 

 

Tin xem nhiều