Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiều nay 25-7, vòng 22 giải hạng Nhất quốc gia: V.Ninh Bình mở hội ăn mừng lên hạng

10:07, 24/07/2009

Mặc dù buổi lễ nhận cúp vô địch giải hạng Nhất 2009 được chuẩn bị hoành tráng cho trận cuối cùng trên sân nhà khi V.Ninh Bình tiếp Tây Ninh ở vòng áp chót vào ngày 15-8, nhưng chiều nay (25-7), không gì có thể ngăn người cố đô Hoa Lư mở hội ăn mừng sự kiện lịch sử: chính thức đặt chân lên V-League trước 4 vòng đấu.

Mặc dù buổi lễ nhận cúp vô địch giải hạng Nhất 2009 được chuẩn bị hoành tráng cho trận cuối cùng trên sân nhà khi V.Ninh Bình tiếp Tây Ninh ở vòng áp chót vào ngày 15-8, nhưng chiều nay (25-7), không gì có thể ngăn người cố đô Hoa Lư mở hội ăn mừng sự kiện lịch sử: chính thức đặt chân lên V-League trước 4 vòng đấu. Chỉ cần thắng nhẹ nhàng Cần Thơ - một nhiệm vụ hoàn toàn khả thi khi lượt đi đội quân của Nguyễn Văn Sỹ đã dễ dàng vượt qua 2-0 ngay tại Tây Đô - V.Ninh Bình sẽ chính thức sở hữu chiếc vé đầu tiên trực tiếp lên hạng mà bất kể các kết quả còn lại (trận đấu sẽ được VTC3 truyền hình trực tiếp). Bởi cho dù đội đứng thứ 3 là Bình Định có giành được chiến thắng trước Tiền Giang, thì khoảng cách 13 điểm vẫn được giữ nguyên, trong khi giải chỉ còn 4 vòng nữa. Ngay trong trường hợp V.Ninh Bình và Bình Định cùng hòa hay cùng bại, hoặc V.Ninh Bình hòa - Bình Định thua, đội bóng Hoa Lư cũng sớm đoạt vé. Thậm chí,  trường hợp nếu chiều nay Hòa Phát Hà Nội (HPHN) sảy chân thì 99,9% V.Ninh Bình đoạt luôn chức vô địch.

 

Ninh Bình (phải) sẽ ăn mừng lên hạng?

Không chỉ V.Ninh Bình an vị mà rất có thể sau vòng 22 chiều nay, 1 chiếc vé rưỡi thăng hạng còn lại cũng sẽ có chủ. Thất bại của Cần Thơ tại Hoa Lư không chỉ dâng chiếc vé đầu tiên cho V.Ninh Bình mà gần như sẽ chấm dứt luôn tham vọng chen chân lấy suất play-off của niềm hy vọng duy nhất phía Nam này. Bởi trong bối cảnh cuộc đua nước rút, dù chủ nhà Tiền Giang đang gặp khó, đội khách đất võ khó có thể lơi chân. Việc HPHN để mất điểm trên sân nhà trước Quảng Nam càng khó hơn. Như vậy, khoảng cách của Cần Thơ với Bình Định sẽ tăng lên 5 điểm còn với HPHN là gấp đôi thế.

 

Nếu cuộc đua ở tốp đầu sớm ngã ngũ theo chiều hướng ấy thì trận chiến sinh tồn ở nhóm cuối lại sẽ rất căng thẳng. Tiền Giang, Quảng Nam sẽ đứng yên ở 20 và 19 điểm, do đó cuộc đối đầu giữa 2 CLB đang cầm đèn đỏ và chỉ còn cách nhau 4 điểm: SG United - Quảng Ngãi sẽ là trận "chung kết ngược" thực sự của giải. Lượt đi Quảng Ngãi thảm bại 0-4 ngay trên sân nhà nhưng họ đang lên tinh thần khi vừa nhen nhóm được chút ánh sáng cuối đường hầm sau chiến thắng trước Tiền Giang, trong khi SG United kể từ sau nước cờ sai "thay tướng" từ vòng 16 đã hoàn toàn rơi tự do với 7 trận toàn thua.

 

Chiều nay, ĐN.B sẽ tiếp tục chuyến du Trung cuối cùng trong mùa giải gặp Huế. Chính thất bại 0-1 trước đối thủ này ở lượt đi trên sân nhà dẫn đến việc HLV Hồ Thu phải ra đi. Ngày ấy, cho đến trước trận gặp Huế, 9 trận đầu tiên ông Thu có được 10 điểm (3 thắng, 1 hòa, 4 bại). Bây giờ, sau 9 trận của giai đoạn 2 HLV Quách Hùng Bảo cũng có đúng 10 điểm (2 thắng, 4 hòa, 2 bại), chỉ khác là đội thua ít hơn, hòa nhiều hơn. Đây là cơ hội cuối cùng để ông Bảo vượt qua người tiền nhiệm. Đã đủ điểm để không xuống hạng nhưng cũng chẳng có động cơ cao hơn, mấy trận rồi Huế chơi như "phân phát điểm". Tuy nhiên, cái khó cho ĐN là kể từ trận thắng 3-0 bất ngờ trước Bình Định, đã 6 trận rồi Huế bất khả chiến... thắng, nên trở lại đất Thần Kinh họ cần phải làm cái gì đó để chứng tỏ với người dân sông Hương, núi Ngự.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều