Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thị trường chuyển nhượng châu Âu: Real và Man City một tay che cả bầu trời

09:07, 22/07/2009

10 năm trước, khi Inter bỏ ra gần 50 triệu USD để đưa Vieri từ Lazio đến San Siro, họ đã bị Tòa thánh Vatican gọi đấy là một điều "sỉ nhục đối với giá trị của lao động". Thế nhưng, con số ấy chỉ bằng phân nửa kỷ lục mà Real Madrid bỏ ra để chiêu mộ Cristiano Ronaldo mùa hè này.

Tevez chọn cho mình một bến đỗ mới là Man City. (Ảnh: T.L)

10 năm trước, khi Inter bỏ ra gần 50 triệu USD để đưa Vieri từ Lazio đến San Siro, họ đã bị Tòa thánh Vatican gọi đấy là một điều "sỉ nhục đối với giá trị của lao động". Thế nhưng, con số ấy chỉ bằng phân nửa kỷ lục mà Real Madrid bỏ ra để chiêu mộ Cristiano Ronaldo mùa hè này.

 

Buổi lễ ra mắt hoành tráng của hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử "Quả bóng vàng" 2008 C.Ronaldo thu hút tới 80.000 CĐV có mặt trên SVĐ Bernabeu. Trước đó 40.000 CĐV cũng đã nồng nhiệt chào đón "Quả bóng vàng" 2007 Kaka. Chỉ mới sau 1 tuần thị trường chuyển nhượng mùa bóng mới 2009-2010 chính thức mở cửa Real Mardrid đã hoàn tất 3 hợp đồng "khủng" nhất. Chủ tịch CLB Hoàng gia Tây Ban Nha (TBN) Perez đã chi tổng cộng 211 triệu euro (180 triệu bảng) để thâu tóm 3 vì tinh tú sáng nhất của 3 giải đấu Anh, Italia, Pháp: 96 triệu euro (80 triệu bảng) chiêu mộ C.Ronaldo từ MU (phá kỷ lục của chính ông khi mua Zidane từ Juventus vào năm 2001 với giá 75 triệu euro), 65 triệu euro (56 triệu bảng) cho Kaka từ Milan, 35 triệu euro (30 triệu bảng) cho Benzema từ Lyon và thêm 15 triệu nữa cho Albiol. Với chính sách galactico, trong 2 nhiệm kỳ của mình vị chủ tịch này đã mang về Real cả thảy 5 "Quả bóng vàng": Figo, Zidane, Ronaldo (Brazil) và giờ là C.Ronaldo và Kaka, chưa kể "ngôi sao bóng bẩy" David Beckham. Với 2 bản hợp đồng đắt giá nhất, "super team" Real Madrid đã một tay che cả bầu trời chuyển nhượng mùa hè này (tại TBN đại kình địch số 1 của họ là Barcelona đến giờ vẫn nhùng nhằng với vụ đổi chân sút Etoo mua Ibrahimovic với Inter, sau khi thương vụ David Villa với Valencia đã phá sản).

 

Tại Premier League, nơi thị trường chuyển nhượng sôi động nhất trong những năm gần đây (trong 2 mùa hè qua, các CLB Ngoại hạng Anh luôn chi trên 500 triệu bảng để "shopping") Man City với hầu bao gần như không đáy của các ông chủ dầu mỏ Ả Rập đã hoàn toàn làm lu mờ Chelsea của tỷ phú Nga Abramovich. Sau khi thất bại trong việc "quyến rủ" Kaka (thua Real vì tên tuổi chứ không phải vì tiền), Man xanh đã đưa về tiền vệ đội trưởng Aston Villla Gareth Barry (12 triệu bảng), rồi tiền đạo người Paragoay của Blackburn Santa Cruz (18 triệu bảng), tiếp đó là 25 triệu bảng để mua lại bản hợp đồng của cựu tiền đạo kình địch MU Carlos Tevez. Và mới nhất, "pháo thủ" Adebayor của Arsenal cũng đã đến thành Manchester cũng với giá 25 triệu bảng. Như vậy, đến thời điểm này, Man City đã chi tổng cộng 80 triệu bảng cho việc thay máu ở mùa bóng mới. Nhưng họ vẫn chưa dừng lại ở đây, Mark Hughes còn đang muốn có 2 hậu vệ Lescott và đặc biệt là Terry. Nếu thủ quân của tuyển Anh và Chelsea đến Man xanh, Terry không chỉ trở thành cầu thủ có mức lương cao nhất thế giới mà sẽ còn tạo ra một scandal lớn nhất trong chuyển nhượng mùa hè này khi anh được coi là biểu tượng "bất khả xâm phạm" ở The Blues. Nếu tính cả quỹ lương thì chi tiêu mùa tới của Man City vượt qua cả Real Madrid. Với những cú vung tiền của các ông chủ Ả rập, mua sắm của các "đại gia" còn lại ở Anh đến giờ này chả bõ bèn gì. Nhà vô địch M.U thì đã sớm bằng lòng với 3 gương mặt mới cho... vị trí dự bị, trong đó bản hợp đồng không mất tiền Owen gây ngạc nhiên cho tất cả (2 trường hợp còn lại là Valencia từ Wigan và cầu thủ 16 tuổi Massacci chơi cho Empoli ở Serie B). Còn "vua phá giá" Chelsea đến giờ chỉ mới có một cái tên mới đáng chú ý: tuyển thủ Nga 25 tuổi Zhirkov đến từ CSKA với phí chuyển nhượng chỉ 18 triệu euro. Nhiều khả năng bản hợp đồng đáng chú ý nhất của tỷ phú Abramovic mùa này là... HLV Ancelotti đến từ Milan.

Quý Chánh

 

 

Tin xem nhiều